Một sinh viên gặp rắc rối vì cái tên “độc”

Được đặt tên theo kết quả cuộc tình éo le, Phan Tấn Hận luôn bị bạn bè chọc: "Hận gì mà đến cả tấn vậy?". UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho Hận đổi họ tên thành Phan Ngọc Tuấn, còn ĐH Bách khoa TPHCM, nơi Hận đang học, lại không đồng ý bởi nó liên quan đến hồ sơ lưu...

Phan Tấn Hận, sinh viên năm thứ 5 khoa Kỹ thuật địa chất và dầu khí, ĐH Bách khoa TPHCM, phải khổ sở vì cái tên của mình. Hận tâm sự: "Cái tên của em là kết quả của một mối tình éo le giữa cha và mẹ. Mẹ đặt cho em cái tên này vì giận ba em. Dù hiểu tâm trạng của mẹ và cũng thương mẹ nhưng em đã gặp rất nhiều rắc rối".

Bạn bè luôn trêu Hận: "Mày hận gì mà đến cả tấn vậy?", "Hận ít ít thôi Hận ơi!"... "Hơn nữa, cái tên em nghe "giang hồ" quá, em rất ngại sau này khi ra trường xin việc làm, chỉ nhìn đến cái tên trong hồ sơ, chắc đơn vị tuyển dụng không dám nhận em vào làm", Hận thổ lộ. Chính vì thế, cậu đã làm thủ tục thay đổi tên.

Sau khi Hận làm đơn, trình bày hoàn cảnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho Phan Tấn Hận được đổi tên và chữ đệm thành Phan Ngọc Tuấn. Cùng với việc thay đổi tên, Tuấn cũng đồng thời làm lại giấy khai sinh và cả giấy chứng minh nhân dân.

Niềm vui được thoát cái tên "độc" chưa bao lâu thì Tuấn đã gặp phải rắc rối lớn hơn khi quay về ĐH Bách khoa TPHCM. Tại đây, Tuấn làm đơn xin được cải chính hồ sơ (đổi tên và chữ đệm) với Phòng Đào tạo. Nhưng Phòng Đào tạo lại phê vào phiếu đề xuất của Tuấn: "Sinh viên không thay đổi được tên vì liên quan đến bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, hồ sơ lưu".

Tuấn tâm sự: "Em rất buồn khi bị nhà trường từ chối. Em ngỡ rằng sau khi được UBND tỉnh cho phép đổi tên thì nhà trường sẽ linh hoạt cho phép những giấy tờ khác của em được đổi tên theo. Nếu như theo ý của nhà trường là vướng ở các văn bằng trước đó cũng buộc phải đổi tên, em sẵn sàng quay về địa phương thay đổi, dù rất khó khăn". 

Theo Thanh Niên