Một thí sinh ngồi nhầm Hội đồng thi

(Dân trí) - Trong buổi thi đầu tiên của đợt 2, tại TPHCM, có một thí sinh đáng lẽ ra thi ở Hội đồng thi khu B trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, nhưng em này lại “ngồi nhầm” ở Hội đồng thi khu C. Đến 8 giờ giám thị mới phát hiện ra sai sót này đành chấp nhận cho em hoàn tất bài thi tại Hội đồng thi khu C.

Được biết, năm nào tại địa điểm thi trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng có trường hợp “ngồi nhầm” như thế này, do khuôn viên trường quá rộng. Kỳ thi tuyển sinh đợt 2 năm nay, tại trường tổ chức 3 hội đồng thi: khu A, B và C.

 

Dù đã trải qua kỳ thi đợt 1, nhưng vẫn còn nhiều sai sót về giấy tờ dự thi của thí sinh trong kỳ thi đợt 2 này. Tại Hội đồng thi khu A của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, sau khi thi môn Sinh sáng nay, vẫn có 3 thí sinh đến hội đồng tuyển sinh sửa mã ngành, ngày sinh và dán ảnh.

 

Báo hiệu một kỳ thi nghiêm túc

 

Theo ghi nhận của Dân trí, tình hình giữ gìn an ninh trật tự trong đợt thi thứ 2 này tại các địa điểm thi TPHCM được tổ chức rất chu đáo, báo hiệu một kỳ thi an ninh và nghiêm túc.

 

Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (địa điểm thi của trường ĐH Nông lâm TPHCM), một lực lượng tình nguyện 20 bạn sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân được huy động để hỗ trợ cho công tác bảo đảm trật tự ở đây. Anh Nguyễn Hồng Mẫn, thành viên đội trật tự cho biết: “Nếu không có đội tình nguyện này thì khó mà giữ gìn tốt trật tự ở đây, vì tại địa điểm thi này có rất nhiều thí sinh dự thi”.

 

Tại địa điểm thi trường ĐH KHXH&NV TPHCM, cơ sở 12-14 Đinh Tiên Hoàng, Q1, ngay từ sáng sớm, lực lượng trật tự viên đã cùng với các chiến sĩ công an phường Bến Nghé túc trực kiểm tra tại các cổng trường. Đúng 7h10, tất cả phóng viên các báo đài đều được mời ra khỏi khu vực phòng thi. Đúng 7h20 trường đóng tất cả các cổng.

 

7g30, một nhóm bốn sinh viên Hàn Quốc trú tại nhà khách của trường muốn ra ngoài. Nhưng vì nhà khách ở trong khuôn viên trường và đã quá giờ quy định nên lực lượng trật tự viên phải giữ lại. Sau gần 15 phút xin ý kiến Hội đồng tuyển sinh trường và kiểm tra gắt gao, bốn sinh viên này mới được ra ngoài.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại hai địa điểm này không hề có thí sinh đi trễ. Tại trường ĐH KHXH&NV, chỉ có một thí sinh đến trường vào lúc 7h17. Khi em này chạy đến phòng thi thì vừa kịp 7h20, vẫn trong giờ quy định được phép dự thi.

 

Tùng Nguyên - Hiếu Hiền

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007