Thí sinh duy nhất đạt điểm 10 Toán ở TPHCM: Mỗi ngày chỉ dành 2 tiếng học bài

(Dân trí) - Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, môn Toán có những câu thuộc dạng cực khó đến mức "GS, TS Toán cũng lắc đầu" nhưng Nguyễn Trần Công Đạt - học sinh lớp 12A8 Trường THPT Trần Phú là thí sinh duy nhất tại TPHCM đạt điểm 10. Không giấu được niềm vui, Đạt thừa nhận mình có phần may mắn.

Nguyễn Trần Công Đạt là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Toán ở TPHCM trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Nguyễn Trần Công Đạt là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Toán ở TPHCM trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Biết tin bài thi môn Toán của mình đạt điểm 10, Đạt không giấu được niềm vui. Em cho biết sở trường của mình là môn Hóa nên với môn Toán, khi đối chiếu kết quả làm bài với đáp án của Bộ GD-ĐT em cảm thấy rất hài lòng và vượt mong đợi.

Đạt chia sẻ, khi trong phòng thi, 60 phút đầu em tự tin chắc chắn làm đúng 44 câu hỏi của đề toán. Đề thi có 50 câu thì có 10 câu thuộc dạng khó, trong đó 6 - 7 câu thuộc dạng cực khó.

“Đối với mấy câu cực khó mà em chưa quen như thế em dùng phương pháp loại trừ rồi chọn đáp án chứ lúc đó không chắc chắn mình làm đúng”, Đạt bộc bạch.

Nam sinh này cũng chia sẻ thêm, điều cảm thấy hối tiếc nhất là không thể đạt điểm tuyệt đối ở môn Hoá vốn là thế mạnh của mình. Theo kết quả, Đạt được 9,5 điểm môn Hóa. Còn ở môn Lý, với điểm số đạt được 8,25, Đạt cho biết hài lòng với điểm số này vì phù hợp với thực lực của mình. Đề môn Lý nhiều câu rất khó, em cũng dùng phương pháp loại trừ nhưng không đạt kết quả may mắn như toán.

Chủ nhân sở hữu điểm 10 môn Toán duy nhất của TPHCM trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua cũng cho biết ngoài thời gian học trên trường, ở nhà em chỉ dành mỗi ngày hơn 2 tiếng để học bài, thời gian còn lại em chơi thể thao, xem các chương trình giải trí…

Đặc biệt, dù luôn đạt thành tích học sinh giỏi nhưng trong 12 năm học phổ thông, Đạt chưa từng đi học thêm. Duy chỉ có 3 tháng trước kỳ thi THPT quốc gia, em mới đi học thêm môn Toán để tạo tâm lý yên tâm.


Nguyễn Trần Công Đạt (ngoài cùng bên phải) cho biết em rất ít chụp ảnh. Đây là một trong những tấm hiếm hoi Đạt chụp cùng bạn bè (ảnh NVCC)

Nguyễn Trần Công Đạt (ngoài cùng bên phải) cho biết em rất ít chụp ảnh. Đây là một trong những tấm hiếm hoi Đạt chụp cùng bạn bè (ảnh NVCC)

Trong 3 năm học THPT tại Trường THPT Trần Phú, Nguyễn Trần Công Đạt luôn duy trì kết quả môn Toán ở mức từ 8,8 đến 9,3 điểm. Trước đó, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, môn Toán em đạt 9,25 điểm.

Với sở trường môn Hoá, năm lớp 11 Đạt giành giải Nhất Olympic môn Hóa, lớp 12 rinh giải Nhì giải toán nhanh bằng máy tính Casio môn Hóa và giải Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố.

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Đạt thi 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên để xét tuyển ĐH. Trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay, Đạt cho biết trước đây em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) ngành Kỹ thuật hoá học; nguyện vọng 2 vào ngành Sư phạm Hóa của Trường ĐH Sư phạm TPHCM; nguyện vọng 3 vào ngành Hóa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM).

Tuy nhiên Đạt cho biết đang phân vân việc có nên điều chỉnh nguyện vọng đưa Trường ĐH Sư phạm TPHCM vào nguyện vọng 1. Nam sinh bộc bạch: "Bản thân em rất thích học ngành Sư phạm Hóa để trở thành giáo viên dạy hóa nhưng cũng có nhiều băn khoăn về nghề giáo".

Lê Phương