Hà Tĩnh

Nam sinh lớp 8 nhặt được tiền trả lại người đánh mất

(Dân trí) - Chiều tối 6/1, thầy Đinh Xuân Đông, Hiệu trưởng trường THCS Bình Thịnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, thứ hai tuần tới, trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương em Nguyễn Công Minh, học sinh lớp 8 C vì có hành động cao đẹp, khi nhặt được tiền đã tìm người trả lại.

Trước đó, vào lúc chiều 5/1, Nguyễn Công Minh cùng  trên đường đi học về đã nhặt được một cuốn sổ lương bên trong có kẹp gần 5,5 triệu đồng, 1 thẻ bảo hiểm, 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Văn Thành (trú xã Thái Yên, huyện Đức Thọ). Ngay lập tức, Minh đem về nói với bố mẹ tìm người trả lại.

Minh bàn giao vật rơi cho chủ nhân
Minh bàn giao vật rơi cho chủ nhân

Mở sổ lương ra xem, bố mẹ Minh thấy tên người bị Mất là ông Thành (một người quen của gia đình) nên liền lấy điện thoại gọi cho bà Trần Thị Mai (vợ ông Thành) tới nhà để nhận lại tài sản.

Nhận lại tiền từ gia đình Minh, bà Mai chia sẻ cả hai vợ chồng là một cựu chiến binh, trong lúc đi nhận lương sơ ý đánh rơi cuốn sổ và tiền. “Tôi rất cảm động và muốn gửi lại cho Minh cùng gia đình một ít tiền để hậu tạ nhưng em không nhận. Gia đình Minh bảo rằng nếu như cần tiền thì sẽ không trả lại số tiền đó cho tôi”, bà Mai kể.

Nguyễn Công Minh chia sẻ bản thân được nhà trường giáo dục ý thức nhặt được của rơi, tìm người trả lại, hơn nữa số tiền đó đều là công sức của mọi người, đó đều là mồ hôi và nước mắt của người lao động, nên muốn làm một việc có ích, mang lại niềm vui cho tất cả.

Huy Thái