Quảng Trị:

Nam sinh nhà nghèo đạt 27,85 điểm khối A ước mơ vào trường Quân sự

(Dân trí) - Sinh ra trong gia đình có 4 chị em, bố mẹ làm nông nên kinh tế không mấy khá giả, nhưng em Trần Văn Hòa luôn vượt khó để học tập tốt. Kỳ thi THPT vừa qua, cậu học trò quê ở Hải Lăng (Quảng Trị) đã được điểm số ấn tượng ở khối A với tổng 27,85 điểm.

Cụ thể, điểm 3 môn khối A của Hòa lần lượt là: Toán 9,25; Lý 9,40 và Hóa 9,20.

Nhà nghèo vẫn đạt học sinh giỏi 12 năm liền

Theo lời chỉ dẫn của thầy Nguyễn Khoa Xưng, Hiệu trưởng Trường THPT Hải Lăng, chúng tôi tìm về nhà em Hòa ở vùng đất thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt của huyện Hải Lăng. Từ ngày biết kết quả thi của em Hòa, bà con lối xóm cũng xôn xao bàn tán, ai cũng bày tỏ sự thán phục trước nghị lực của cậu học trò nghèo học giỏi. Và càng ngạc nhiên hơn khi cả mấy chị em của Hòa đều được những người dân nơi đây dành những lời khen ngợi về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập.

Với vẻ ngoài hiền lành, tự tin, em Hòa đã gây được ấn tượng với những ai từng tiếp xúc, được mọi người yêu quý.
Với vẻ ngoài hiền lành, tự tin, em Hòa đã gây được ấn tượng với những ai từng tiếp xúc, được mọi người yêu quý.

Đón chúng tôi với vẻ mặt hay cười, Hòa cho biết, em vừa biết được kết quả thi cách đây vài hôm, ba mẹ cũng tự hào khen ngợi và động viên em tiếp tục phấn đấu, bởi đó mới chỉ là kết quả trước mắt mà thôi.

“Kết quả đó không làm em quá ngạc nhiên, bởi lúc làm xong bài thi, xem đáp án thì em cũng tự đánh giá được một phần bài thi của mình. Dù điểm em không cao và em biết rằng, sẽ có rất nhiều bạn có kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy mừng vui và hài lòng với kết quả đó, nó đã phản ánh khả năng và sự cố gắng của em trong thời gian qua”, Hòa tâm sự.

Hòa sinh ra trong gia đình có 4 chị em, Hòa là con trai thứ 3. Chị gái đầu của em mới ra trường và hiện đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Chị gái thứ 2 chuẩn bị vào học năm thứ 3 trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Còn em út thì vẫn đang học phổ thông. Vì muốn các con theo đuổi con chữ, cha mẹ em phải cật lực lao động mới có tiền chu cấp cho các con ăn học, thậm chí phải vay mượn khắp nơi. Hòa cho hay, khi việc đồng áng nhàn rỗi, cha mẹ em cũng đi làm công cho người khác để trang trải cuộc sống.

Nam sinh nhà nghèo đạt 27,85 điểm khối A

Em Hòa cho biết, ngoài giờ học trên lớp em cũng tranh thủ thu xếp chuyện học để giúp cha mẹ làm việc đồng áng do các chị đã đi học xa. Thế nhưng năm lớp 12 này, do việc học chiếm hết thời gian nên cha mẹ đã tạo điều kiện để em chuyên tâm vào học tập, mong muốn đạt được kết quả cao nhất.

Thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả của cha, mẹ, mấy chị em Hòa đều học rất tốt. Với Hòa, 12 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, em cũng giành được nhiều thành tích khác như: giải Nhất môn Toán cấp tỉnh lớp 5, giải Nhì môn Lý cấp huyện lớp 9, Huy chương đồng giải Toán qua mạng cấp Quốc gia lớp 11 và giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh lớp 12.

“Muốn vào trường Quân sự để giảm gánh nặng cho cha mẹ”

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Hòa cười hiền nói rằng em không có bí quyết nào ngoài sự cần cù và cố gắng trong học tập. “Theo em học bất kỳ môn nào cũng cần sự cố gắng, đầu tư thời gian và tìm tòi tài liệu. Vấn đề nào chưa hiểu thì trao đổi với bạn bè, hỏi thêm thầy cô để biết được phương pháp làm bài. Bạn bè là những người gần gũi nhất để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, giúp nhau trong học tập. Bên cạnh đó, em cũng tìm tư liệu học ở các sách tham khảo, tài liệu trên internet”, Hòa chia sẻ.

Em Hòa cho biết, sự cần cù, chăm chỉ là yếu tố quan trọng trong học tập.
Em Hòa cho biết, sự cần cù, chăm chỉ là yếu tố quan trọng trong học tập.

Chính nhờ sự siêng năng, kiên trì mà Hòa đã đạt được kết quả bước đầu và em cảm thấy hài lòng với sự nỗ lực, cố gắng của chính bản thân mình. Hòa cho biết: “Bước vào học phổ thông, em đã xác định rằng mình sẽ theo học khối A, bởi đây là khối có nhiều ngành nghề cho em lựa chọn. Từ đó, em đã phân bố thời gian học cho từng môn, chú trọng vào những môn học yếu nhất, khi đã tạo sự cân bằng thì sẽ phân bổ thời lượng ít hơn. Đã bước vào học thì cần có sự tập trung, chuyên tâm mới nhanh hiểu được”.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Hòa cho biết mình sẽ nộp hồ sơ vào Trường Sỹ quan Kỹ thuật Quân sự ở TPHCM. Hòa nói: “Em cũng rất thích vào học ở môi trường quân sự để rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức kỷ luật. Hơn nữa, do gia đình nghèo nên muốn theo học trường này nhằm giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Cha mẹ em làm nông nghiệp nên em biết nếu chu cấp cho cả mấy chị em sẽ rất vất vả. Nếu trúng tuyển ở trường quân sự thì vấn đề học phí sẽ không phải lo lắng, cha mẹ sẽ đỡ khó khăn hơn”.

Nói về cậu học trò đạt 27,85 điểm khối A, thầy hiệu trưởng Nguyễn Khoa Xưng cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Hòa rất ham học và chăm chỉ. Hòa luôn xây dựng được mối quan hệ thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy, cô giáo. Nhà trường cũng rất tự hào vì có những học sinh chăm ngoan, hiếu học như em Hòa, kết quả của em đạt được cũng thuộc vào nhóm cao nhất trường”.

Đăng Đức