Nam sinh Quốc học Huế đỗ thủ khoa cả 2 khối A, B

(Dân trí) - Cậu học trò Nguyễn Quốc Hùng (học sinh lớp Chuyên Toán 1, Trường THPT chuyên Quốc học Huế) vừa đón nhận tin vui trở thành một trong 5 thủ khoa toàn trường ĐH Huế khi dự thi khối B đạt 28,5 điểm. Quốc Hùng cũng đỗ thủ khoa khối A với 28 điểm.

Chúng tôi tìm tới nhà em Hùng (TP Huế) vào sáng 28/7 khi trong nhà chưa hết bất ngờ vì một lúc em đỗ thủ khoa cả 2 khối A và B. Nhiều niềm vui, nụ cười đã khiến cho các báo cảm thấy như được vui chung. Học sinh giỏi trong 12 năm học liền và đam mê môn Toán, đạt rất nhiều giải thưởng và được tuyển thẳng vào đại học. Nhưng Hùng vẫn quyết tâm thử sức thi và kết quả đã hơn cả mong đợi.

“Cháu được giải Ba môn Toán quốc gia năm lớp 12 nên được tuyển vào khoa Điều khiển & Tự động hóa của ĐH Bách khoa Hà Nội. Nhưng với mong muốn đi theo nghề Y, nên cháu đã đăng ký thi Dược khối A và Bác sĩ Đa khoa khối B của trường ĐH Y - dược Huế. Làm bài về, cháu nói điểm khá cao, chúng tôi nghĩ nếu được cháu có thể đứng đầu một khối thôi, chứ ai ngờ thủ khoa cả hai khối mô” - chị Trần Thị Mai (46 tuổi, mẹ Hùng) tâm sự.

Thủ khoa 2 khối A,B của Đại học Huế - Nguyễn Quốc Hùng

Thủ khoa 2 khối A,B của Đại học Huế - Nguyễn Quốc Hùng

Hùng thi khối A ngành Dược được tổng điểm 28 trong đó Toán 9,25; Lí 8,75 và Hóa 9,75. Còn ở khối B em được 28,25 điểm, làm tròn thành 28,5 điểm, trong đó Toán 8,75; Sinh 10 và Hóa 9,5 điểm.

Riêng Hùng thì cảm thấy rất vui vì công sức học tập trì chí bấy lâu nay đã có kết quả rất tốt. Ham mê Toán từ hồi lớp 5, em đã dày công học hỏi, rèn luyện. Lớp 9 em đạt giải Ba máy tính cầm tay quốc gia, giải Nhì toán tỉnh, là học sinh danh dự của trường cấp 2 Chu Văn An.
 
Đến lớp 11, em đạt giải Nhất toán tỉnh, giải Ba máy tính cầm tay quốc gia, giải Ba Toán duyên hải Bắc miền Trung.
 
Qua lớp 12, em đạt giải Nhì toán tỉnh, giải Ba môn Toán quốc gia và giải Nhất máy tính cầm tay nên được tuyển thẳng vào đại học.

Hùng miệt mài học tập trong suốt 12 năm để có được kết quả ngày hôm nay

Miệt mài học tập trong suốt 12 năm, Nguyễn Quốc Hùng đã có được kết quả đáng khâm phục ngày hôm nay.
Em còn thích chơi máy bay mô hình

Chàng thủ khoa "kép" còn thích chơi máy bay mô hình.

Phương châm của chàng thủ khoa "kép" là học tốt các môn thi đại học. Riêng môn Toán thì ngoài những cách giải cũ, còn tìm thêm cách giải mới để tiết kiệm thời gian. Kiến thức được em học từ cơ bản đến nâng cao. Và luyện giải nhiều bài khó. Nếu không biết, “bí” quá thì đem tới hỏi bạn bè, các nhóm học và thầy cô giáo.

Ước mơ trở thành bác sĩ đã có từ lâu vì em rất thích giúp đỡ người khó khăn, nghèo khổ, bệnh tật. “Có lần cùng ba mẹ đi ăn ở quán, em nó thấy người bố ngồi trên xe lăn cùng đi bán vé số với đứa con nhỏ rất đáng thương. Về nhà em cứ tâm sự với tôi, cảm thấy hoàn cảnh bố con kia tội quá. Nhiều lần vậy rồi nên tôi biết tính con, nó hiền lành, hay động lòng trắc ẩn và nghề y là nó rất thích. Nên chọn ngành y là đúng với cuộc đời của con, để sau này giúp người, cứu người. Thêm nữa, em định thi ĐH Y Hà Nội nhưng thích ở gần mẹ, tâm sự với mẹ và sống gần gia đình nên đã thi ĐH Y Huế” - chị Mai nói.

Bên cạnh Hùng là hình ảnh người mẹ tình cảm, thương em hết mực và quan tâm con từng li từng tí

Bên cạnh Hùng là hình ảnh người mẹ tình cảm, thương em hết mực và quan tâm con từng li từng tí.

Hùng rất ít đi học thêm vì việc học bận cả ngày trên trường do học lớp và học đội tuyển. Em ăn chỉ được ít cơm, còn lại chủ yếu uống sữa và thuốc bổ để nâng cao thể trạng. Thời gian rỗi, em ở nhà phụ mẹ nấu cơm và tự giặt giũ quần áo của mình. Em cũng có thú vui là chơi máy bay mô hình với một số chiếc rất đẹp mua, lắp ráp ở nhà

Được biết, Quốc Hùng sống trong gia đình có điều kiện (bố là Phó giám đốc Công ty Khoáng sản TT-Huế, mẹ làm cán bộ y tế ở Trường THPT Hai Bà Trưng, chị gái Hùng đang học năm 3 ngành Kinh tế đầu tư, Đại học Kinh tế Huế), nhưng Hùng không bao giờ ỷ lại ba mẹ mà luôn cố gắng học. Bố cũng là người định hướng thêm cho em khi đã từng tâm sự rằng nghề Y sau này rất cần thiết cho xã hội. Cuối tuần, sau khi đi ăn với nhà, hai bố con thường vác cần câu rủ nhau ra các sông, hồ câu cá để thư giãn đầu óc.

“Em xin cảm ơn đến tất cả các thầy cô ở trường, nhất là các thầy cô tổ toán và gia đình - ba, mẹ và chị gái em. Sau khi vào đại học, em dự định sẽ học Anh văn để có cơ hội săn học bổng ra du học nước ngoài sau khi xong chương trình. Em gắng sẽ thi đậu vào Bác sĩ nội trú, đồng thời sẽ tìm ra một chuyên ngành mình thích nhất để theo đến cùng con đường y khoa. Tuy nhiên, thời gian này em sẽ đi tập xà đơn và tập bơi để nâng cao thể trạng, chiều cao sau quá trình học 12 năm vất vả” - Hùng cười nói.


 
Đại Dương