Ngắm chữ viết của “cô bé không tay”

Chúng tôi vừa về thành phố Yên Bái gặp Nguyễn Linh Chi, cô bé được mọi người yêu mến gọi là “Nick Vujicic của Việt Nam”. Có chứng kiến cuộc sống thường nhật của em, mới thấy được nghị lực sống của một bé gái 8 tuổi không tay, không chân...

Bé Nguyễn Linh Chi, 8 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình tại TP Yên Bái. Dù bị khuyết tật nhưng cũng không làm bố mẹ phải buồn. Ngoài niềm vui học hát, múa với bạn bè, Chi còn rất thích đọc thơ và vẽ tranh. Linh Chi đang theo học trường tiểu học Nguyễn Thái Học, và nhờ sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô, 2 năm gần đây, Linh đã biết đọc, biết viết. Thật bất ngờ khi dù không có tay lành lặn, Chi vẫn viết được nét chữ khá đẹp và ngay ngắn.

Linh Chi rất hòa đồng với các bạn cùng trang lứa
 
Linh Chi rất hòa đồng với các bạn cùng trang lứa
Linh Chi rất hòa đồng với các bạn cùng trang lứa.

Đến giờ học bài, Chi ngồi vào bàn. Chiếc bút máy được kẹp chặt vào một bên tay và miệng. Mỗi nét chữ đưa đi, tay và miệng Chi lại di chuyển theo. “Khi đi em hỏi, khi về em chào…”, Chi đánh vần, rồi kẹp lại chiếc bút vào miệng, viết từng chữ trên cuốn vở ly. Nhiều khi viết xong chữ, tay Chi tấy lên vì đau.

Một số hình ảnh về bé Nguyễn Linh Chi - “Nick Vujicic” của Việt Nam:

Bé Linh Chi đang học bài bên mẹ.
Bé Linh Chi đang học bài bên mẹ.
 
Bé Linh Chi đang học bài bên mẹ.
 
Bé Linh Chi đang học bài bên mẹ.
Để viết được chữ, Chi kẹp chiếc bút máy được vào một bên tay và miệng. Mỗi nét chữ đưa đi, tay và miệng Chi lại di chuyển theo.
 
Nét chữ của Chi khá đẹp và ngay ngắn.
 
Nét chữ của Chi khá đẹp và ngay ngắn.
Nét chữ của Chi khá đẹp và ngay ngắn.
 
Chi còn quét được nhà.
Chi còn giúp mẹ làm việc nhà.
 
Phút suy tư của bé Linh Chi.
 
Phút suy tư của bé Linh Chi.
Phút suy tư của bé Linh Chi.
 
Bé Linh Chi trò chuyện với mẹ
Bé Linh Chi trò chuyện với mẹ.
Theo Trường Phong
Tiền Phong