Ngày khai giảng đượm tình ở vùng rốn lũ

(Dân trí) - Đường về Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh vẫn gập ghềnh dù lũ đã đi qua. Thấp thoáng giữa những bụi cây nhuốm màu bùn đất bạc trắng vẫn cò đó những căn nhà đổ nát, xiêu vẹo. Nhưng sáng nay, giáo viên và học sinh ở đây đã kịp tựu trường bước vào năm học mới.

Khi cơn lũ lịch sử đang hoành hành trên khắp huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh nhóm PV Dân trí đã kịp có mặt tại đây để đưa tin. Giữa dòng nước đục ngầu chảy xiết lực lượng bộ đội biên phòng đã giúp chúng tôi đến được rốn lũ Phương Mỹ. Cả Phương Mỹ nằm giữa một biển nước mênh mông. Nhà cửa bị nhấn chìm tới nóc, bị cuốn trôi và xoáy đổ. Nhiều người dân chỉ kịp thoát lên ngồi nóc nhà mong chờ nước rút trong cả tuần liền. Lũ cuốn trôi cả những mái trường thân yêu. 

 

Không thể nói hết những gì mà  đội ngũ thầy cô giáo, những em học sinh ở Phương Mỹ phải gánh chịu sau cơn lũ. Trường PTCS Phương Mỹ - ngôi trường mới được đâu tư xây dựng kiên cố nhưng bị dòng nước lũ nhấn chìm nên thiệt hại nặng nề.

 

Trong nỗi mất mát và lo lắng đấy, nhiều người dân Phương Mỹ vốn mong cho con cái vượt ao làng bằng cái chữ đã phải ngao ngán thốt lên: Không biết chúng có được đến trường nữa không?

 

NGƯT Phan Ngọc Minh - Trưởng phòng GD huyện Hương Khê cho hay, 100% trong tổng số 91 trường học, với gần 4 vạn học sinh trên toàn huyện rốn lũ Hương Khê đã khắc phục kịp thời hậu quả do lũ gây ra, và đã đồng loạt tiến hành khai giảng năm học mới vào sáng nay.  

 

Đây là kết quả của sự nỗ lực trong gần một tháng trời của toàn ngành giáo dục huỵên Hương Khê nói riêng và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và người dân cả nước. 

 

Dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng toàn Ngành sẽ tập trung cao độ không để rốn lũ Hương Khê trở thành "vùng trũng " của giáo dục

Nhưng họ hiểu rằng, phải tự vươn lên bằng chính sức lực của mình. "Ngay từ khi trường còn ngổn ngang bùn đất và thiệt hại nặng nề ngoài sự giúp đỡ của chính quyền, chúng tôi đã huy động 100% giáo viên, phụ huynh học sinh đến khắc phục hậu quả.

 

Chúng tôi đã tự đặt cho mình quyêt tâm, dù khó khăn đến mấy thì ngày 5/9 giáo viên và học sinh cũng phải được đến trường" - thầy giáo hiệu trưởng Hồ Sỹ Thông nói.

 

Sáng nay, dọc tuyến đường gập ghềnh đất đá, suối đèo vào Trung tâm xã Phương Mỹ dài hơn hai cây số dù vẫn còn dấu tích kích hoàng của cơn lũ nhưng sức sống đã rở lại trong nhịp đập thầy và trò ở mái trường này. Ngay trong lễ khai giảng, ngoài những con số tổng kết, những danh hiệu thi đua trong năm học vừa qua tôi đã nghe lãnh đạo nhà trường nêu lên những câu chuỵên vượt lũ giúp gia đình, giúp bạn của nhiều học sinh thật cảm động.

 

Nhiều thầy cô giáo Phương Mỹ cũng không thể tin là trường mình lại khai giảng được vào đầu năm học mới. Để có được buổi lễ khai giảng như thế, nhiều ngày qua cả thầy và trò đã phải tập dượt rất kỹ trong điều kiện khó khăn do lũ gây ra và tự sáng tạo bằng việc kết những đóa hoa rừng, treo cờ ngay từ hôm trước khai giảng.

 

Một năm học mới lại bắt đầu đối với thầy và trò của ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lũ giữ vừa qua. 27giáo viên và 373 học sinh ở đây đang thắt chặt tay nhau để vượt qua gian khó. Với họ, lũ đã thật sự đi qua, giờ là lúc những tiết giảng, những bài học bắt đầu!

 

Văn Dũng - Minh San