Bạn đọc viết:

Ngày Tết, tôi cho con được vui chơi

(Dân trí) - Tết là những ngày vui vẻ, quây quần đầm ấm của cả gia đình nên con được vui chơi là chính, việc học chỉ thoáng qua…

Con trai tôi chỉ học hết ngày hôm nay và nghỉ Tết từ ngày mai. Con rất mong chờ kì nghỉ 8 ngày Tết để được vui chơi thỏa thích. Gia đình tôi cũng như số đông các gia đình khác, ngày Tết chỉ riêng về thăm quê nội, quê ngoại cũng đã hết 4 ngày. Ở tại nhà mình chỉ còn lại 4 ngày, mà bố mẹ vẫn đi làm ca kíp liên miên nên tôi chỉ còn khoảng 3 ngày ở nhà cùng con.

Tôi cũng như nhiều bố mẹ, cảm thấy nếu để con chơi dài suốt ngày cũng sốt ruột nên tôi có nhắc nhở với con trước là cứ khi nào mẹ nghỉ ở nhà, mẹ sẽ học cùng con khoảng 1 tiếng thôi. Con trai học tiếng Anh còn chưa vững nên tôi muốn con ngồi nghe đĩa tiếng Anh, sau đó viết lại từ mới cho nhớ. Mẹ không để con phải ngồi một mình buồn chán mà thường ghé vào hỏi xem từ này đọc ra sao, con đọc cho mẹ nghe. Riêng với môn tiếng Anh thì gần như là mẹ chỉ đứng cạnh để cổ vũ và con hướng dẫn mẹ đọc theo vì mẹ toàn phát âm sai. Tôi không ngượng với con khi mình kém môn này mà ngược lại khi con được "chỉnh" lại cho mẹ thì con thấy rất thú vị vì hóa ra mẹ còn kém hơn con.

Tôi luôn theo dõi bài vở của con và thường dặn con là bất cứ bài tập của môn học nào khó, con đều có thể hỏi bố mẹ. Dạy con không hề dễ vì nhiều khi giảng đến 3-4 lần con vẫn cứ ngây ngô không hiểu, tôi cáu kỉnh mắng con kém cỏi, dốt khiến con sợ sệt. Lúc bình tĩnh hơn, tôi xin lỗi con và nhắc con xếp lại lịch học để tránh lúc mẹ quá bận việc này việc kia, khi dạy con sẽ vội vàng và dễ nổi xung.

Con tôi đang học toán về phân số tối giản và con còn rất lơ mơ. Tôi vẫn muốn mấy ngày nghỉ Tết này, tôi sẽ tranh thủ cùng con học lại để con nắm vững kiến thức. Thường thì ngồi vào bàn học sẽ khiến con chán nản nên tôi hướng dẫn con khi hai mẹ con cùng làm việc nhà. Tôi nhận thấy kiến thức chỉ cần nhắc lại trong lúc vui vẻ, con sẽ tiếp thu tốt hơn.

Bản thân tôi mong muốn những ngày nghỉ Tết con được tìm hiểu khám phá về thiên nhiên và cuộc sống gần gũi xung quanh. Tôi lên kế hoạch rủ con đi chơi phiên chợ Tết để con được ngắm dãy hàng hoa ngợp màu sắc, ngắm cả thuyền cá cảnh đang bơi lội với rất nhiều người đang xúm lại mua bán. Trên đường đi về, tôi thường kết hợp dạy con cách tả cây cối, con vật vì đây là dạng văn con đang học. Chỉ một vài câu miêu tả, gợi ý để con tả cùng là con đã có thêm vốn từ phong phú.

Những ngày về quê nội, quê ngoại của cả nhà, tôi thường mang thêm vài cuốn truyện tranh, truyện cổ tích cho con đọc. Ngày Tết có rất nhiều tục lệ mà con chưa biết và hiểu hết, tôi dặn dò con khi Tết đến nhà mọi người phải biết chào hỏi lễ phép, không được vòi vĩnh hay chê tiền mừng tuổi nhiều ít. Mẹ cũng thỏa thuận với con là tiền mừng tuổi con nên đưa cho bố mẹ để bố mẹ đóng tiền học và mua sách vở mới. Con có mong ước năm mới con được bố mẹ tặng quà, tôi hay dẫn con ra hiệu sách để con tự chọn món quà nhỏ mà con thích.

Ngày Tết cũng là những ngày mà người lớn xoay chong chóng với cả đống việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Tôi cũng giao cho con việc lau nhà, rửa bát, gấp quần áo hay đơn giản nhất là nhắc con sắp xếp lại góc học tập gọn gàng. Tôi cũng dành nhiều thời gian để kể cho con nghe về những kỉ niệm tuổi thơ của mình khi rửa lá dong, ngâm gạo, đãi đỗ gói bánh chưng và ngồi luộc bánh ra sao, con rất thích nghe bố mẹ kể những mẩu chuyện vui vui đó. Con hỏi bố mẹ có được mừng tuổi không, bố mẹ được đi chơi những đâu. Tết là những ngày vui vẻ, quây quần đầm ấm của cả gia đình nên con được vui chơi là chính, việc học chỉ thoáng qua.

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)