Thanh Hóa:

Nghi án nữ Hiệu trưởng mầm non vay tiền tỷ bỏ trốn

(Dân trí) - Không những đang nợ các giáo viên trong trường hơn 1 tỷ đồng, nữ Hiệu trưởng trường mầm non Tế Lợi (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) còn ứng quỹ của trường hơn trăm triệu thế nhưng nhiều ngày qua, bà này bỗng dưng mất tích bí ẩn.

Khoảng 10 ngày qua, tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xôn xao thông tin bà Đỗ Thị Tình, Hiệu trưởng trường mầm non xã Tế Lợi (SN 1972, ngụ xã Tế Lợi) vay nợ của người dân và giáo viên trong trường với số tiền cả chục tỷ đồng không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn.

Rất nhiều chủ nợ của bà Tình gồm người dân và các giáo viên đứng ra vay hộ cho bà Tình như ngồi trên đống lửa khi không thể liên lạc với bà này. Căn nhà mẹ con bà Tình ở cũng đã được bà này sang nhượng trước khi mất tích.

Cụ thể, trong trường có gần chục cô giáo người thì dùng sim điện thoại, người dùng sổ hộ khẩu, trích lục đất vay hộ tiền cho bà Tình. Đặc biệt, cô giáo L.T.T. đã vay hộ cho bà Tình hơn 800 triệu, số còn lại rơi vào từ 45 triệu đến gần 100 triệu đồng.

Trường mầm non Tế Lợi - nơi Hiệu trưởng mất tích bí ẩn
Trường mầm non Tế Lợi - nơi Hiệu trưởng mất tích bí ẩn

Đặc biệt, bà Tình còn ứng quỹ của nhà trường 117 triệu đồng là tiền đóng góp quỹ phụ huynh học sinh, tiền giáo viên đống góp mua tài liệu, tiền mua đồ chơi cho học sinh…

Ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi cho biết: “Dư luận xôn xao bà Tình nợ của người dân và giáo viên lên đến nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, con số tiền cụ thể là bao nhiêu, bà này có trốn hay không chúng tôi cũng chưa dám khẳng định vì bà này đang trong thời gian đi học lớp quản lý ở TP Thanh Hóa. Theo tìm hiểu thì chúng tôi được biết bà Tình không đến trường cũng như mất liên lạc từ hôm 24/11 đến nay”.

Theo ông Minh, trước khi “mất tích” khỏi trường bà Tình có nợ của hàng loạt giáo viên trong trường với số tiền trên 1 tỉ đồng, ngoài ra bà Tình đã tự ứng số tiền gần 120 triệu đồng nói đi trả tiền mua bán ghế cho lớp nhưng kiểm tra thì chưa thấy trả; mang 25 triệu đồng tiền phụ huynh đóng góp mua đồ ăn sáng cho học sinh nhưng mới trả cho nơi cung ứng 3 triệu còn lại không biết tiêu vào việc gì….

Cũng theo ông Chủ tịch này, sau khi sự việc xảy ra ông có liên lạc một số nơi nhưng không ai biết bà Tình đi đâu. “Việc bà Tình đi đâu không rõ khiến tình hình địa phương trở nên rối ren, nhất là việc điều hành, lo ăn học cho hơn 300 học sinh và tâm lý những người cho bà Tình vay với số tiền lớn. Để đảm bảo việc này chúng tôi đã cử cán bộ xuống trường động viên các cô giáo yên tâm công tác và cho lắp hệ thống camera trong trường để đảm bảo an ninh vì có một số đối tượng xã hội đen tới trường tìm bà Tình đòi nợ”- ông Minh nói.

Còn theo ông Đỗ Ngọc Phan, Phó Phòng GD&ĐT huyện Nông Cống, ông đã nghe thông tin xôn xao việc bà Tình vay nợ của nhiều người nên và mất liên lạc 10 ngày qua. “Phòng cũng có nghe, nhưng không rõ thực hư thế nào vì không thấy giáo viên nào phản ánh lên phòng cả. Đầu năm, khi Phòng nghe cũng có mời bà Tình lên chấn chỉnh rồi nhưng bà này chối. Bà Tình đang trong thời gian đi học lớp quản lý (từ ngày 5/11 đến ngày 5/12), sau ngày này nếu bà Tình vẫn không tới trường thì Phòng sẽ báo cáo huyện có hướng xử lý” – vị lãnh đạo này thông tin.

Liên quan đến một số khoản tiền mà bà Tình ứng thủ quỹ thu chi vào việc cá nhân, ông Phan cho biết nếu bà Tình không về, Phòng sẽ làm việc lại với nhà trường và sẽ cho thanh kiểm tra, làm rõ.

“Chúng tôi cũng nghe bà này vay của nhiều người, số tiền cũng lớn nhiều tỷ đồng nhưng không biết thực hư thế nào. Hiện để ổn định tình hình, huyện đã có văn bản tạm giao quyền điều hành nhà trường cho bà Nguyễn Thị Thành, Phó hiệu trưởng kể từ ngày 29/11” - ông Phan nói.

Được biết, bà Đỗ Thị Tình lên làm Hiệu trưởng từ năm 2014, chồng bà mất đã lâu. Bà sống cùng con trai, tuy nhiên, sau ngày bà mất tích, con trai bà cũng không thấy xuất hiện ở địa phương.

Nguyễn Thùy