Trà Vinh:

Nghị lực của anh bảo vệ quyết học Thạc sĩ để thỏa ước mơ

(Dân trí) - Sau nhiều năm dở dang việc học, mãi đến năm 35 tuổi anh Thạch Vàng, dân tộc Khmer (ngụ TP Trà Vinh) mới bắt đầu học Đại học. Sau khi lấy bằng Cử nhân, anh quyết định thi tuyển lớp sau Đại học để thỏa ước mơ từ nhỏ của mình là được đứng trên bục giảng.

Câu chuyện vượt khó, học tập của anh Thạch Vàng (sinh năm 1977) khiến nhiều người nể phục. Suốt nhiều năm liền, anh lăn lộn với đủ nghề để mưu sinh, cuối cùng vẫn quyết tâm học để có tấm bằng Đại học rồi học tiếp lên Cao học. Anh Vàng kể lại: “Tôi sinh ra trong gia đình nghèo tại huyện Cầu Ngang ( Trà Vinh), cha là liệt sĩ, mình mẹ tôi tảo tần nuôi 3 anh chị em nên rất khó khăn. Vì vậy, việc học bị dở dang, chỉ có mình người anh cả đi học rồi làm thầy giáo”.

Video: Anh Thạch Vàng tâm sự về quyết tâm học tập:


 
Khi lớn lên, anh Vàng cũng như bao thanh niên người dân tộc Khmer khác ở địa phương vào chùa tu để báo hiếu cho cha mẹ. Anh Vàng tu trong chùa 11 năm và đó cũng là thời gian để theo học bổ túc để lấy bằng THPT và học Trung cấp Pali (tiếng Khmer - PV).

Nghị  lực của anh bảo vệ quyết học Thạc sĩ để thỏa ước mơ
Anh Thạch Vàng vui mừng khi nhận bằng Cử nhân Ngữ văn. Đợt thi Cao học vừa qua, anh Vàng đỗ ngành Phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn với số điểm khá cao.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Vàng thi đậu 1 trường đại học trên TP Hồ Chí Minh nhưng chỉ học được hơn 1 năm thì bỏ giữa chừng để đi làm vì nhà nghèo, không lo đủ kinh phí học hành. Làm đủ mọi nghề, mãi đến 10 năm sau anh Vàng mới bắt đầu đăng ký học ngành Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh hệ đào tạo từ xa để vừa đi học, vừa đi làm lo trang trải chi phí. Anh Vàng cho biết: “Khi đó việc học hết sức khó khăn vì mình bỏ học đã lâu, chữ nghĩa biến đi đâu mất hết. Vả lại phải đi làm kiếm tiền lo việc học nên phải cố gắng rất nhiều. Trong thời gian học, tôi xin vào làm bảo vệ cho Trường Đại học Trà Vinh rồi chuyển qua làm bảo vệ ở Trường Trung cấp Pali. May mắn là Ban giám hiệu tạo điều kiện để tôi hoàn thành chương trình học, lấy được tấm bằng đại học”.

Vừa làm bảo vệ, anh Vàng vẫn miệt mài học tập để thỏa ước mơ của mình.
Vừa làm bảo vệ, anh Vàng vẫn miệt mài học tập để thỏa ước mơ của mình.

Năm 2015, sau khi lấy bằng Cử nhân Ngữ văn, anh Vàng không đi xin việc nơi khác mà vẫn ở lại làm bảo vệ cho Trường Trung cấp Pali - nơi đã cưu mang giúp đỡ mình. Ban ngày anh Vàng về phụ giúp vợ con bán tạp hóa lặt vặt, đến tối lại mang cặp, sách vô trường vừa làm bảo vệ, vừa ôn luyện để thi Cao học. Trong đợt thi Cao học vừa qua, anh Vàng đỗ vào học ngành Phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn với số điểm khá cao, đứng thứ nhì trong số các thí sinh trúng tuyển. Anh Vàng cho biết: “Khi biết kết quả thi cao học mình đỗ nên rất vui mừng vì không phụ công sức đã bỏ ra lâu nay. Hiện kinh tế gia đình cũng khó khăn nhưng tôi quyết tâm vừa làm, vừa học cao học để thỏa ước mơ được đứng trên bục giảng từ hồi còn nhỏ”.

Ban ngày anh Vàng phụ vợ bán tạp hóa, tối làm bảo vệ.
Ban ngày anh Vàng phụ vợ bán tạp hóa, tối làm bảo vệ.

Khi biết tin anh Vàng đỗ lớp sau Đại học, gia đình, thầy cô, bạn bè cũng rất vui mừng. Chị Thạch Thị Thanh Na, vợ anh Vàng cho biết: “Mặc dù kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng thấy anh quyết tâm thi cao học hai mẹ con em rất ủng hộ, động viên anh cố gắng học tập”. Theo chị Na, hiện tại gia đình chỉ buôn bán tạp hóa lặt vặt nên chồng đi học cao học sẽ gánh một chi phí khá lớn nhưng gia đình sẽ cố gắng hết sức để thỏa ước mơ của anh Vàng.

Chị Na - vợ anh Vàng rất ủng hộ chồng đi học Cao học.
Chị Na - vợ anh Vàng rất ủng hộ chồng đi học Cao học.

Thầy Lâm So Rone, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali cho biết: “Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho anh Vàng vừa làm bảo vệ trong trường vừa theo học cao học. Hiện tại, hầu hết cán bộ giảng dạy trong trường đều có trình độ Thạc sĩ nên sau khi anh Vàng học xong, trường sẽ có kế hoạch nhận anh chuyển từ bảo vệ lên cán bộ giảng dạy”.

Sắp tới, ban đêm anh Vàng sẽ vào trường làm công tác bảo vệ, ban ngày cắp sách đến giảng đường học cao học. Đây sẽ là một hình ảnh rất hiếm hoi khi anh bảo vệ đi học cao học và cũng là tấm gương vượt khó để cho nhiều bạn trẻ noi theo.

Minh Giang
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!