Nghị lực của “thầy giáo không chân”

(Dân trí) - Một người thầy không thể đi lại được bằng đôi chân vẫn nhiệt tình dạy dỗ học sinh là một điển hình ở Trung Quốc.

Cuộc sống là một quá trình từ khi sơ sinh đến lúc chết. Mỗi người đều có một thái độ riêng của mình về cuộc sống. Có những người hạnh phúc với cơ thể khỏe mạnh, nhưng bên cạnh đó còn có những người gặp khó khăn do bị khuyết tật. Họ đã vượt qua số phận để vươn lên.

Những người dân tại thị trấn Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã quen với hình ảnh của một người giáo viên bị khuyết tật. Thầy Xiang Xin, 45 tuổi, đã không thể đi lại bằng đôi chân của mình. Hồi nhỏ trong một lần bị ốm, do sơ suất của các bác sỹ trong quá trình chữa trị mà hệ thần kinh của thầy Xiang Xin bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chân bị co rút và mãi mãi không thể đứng lên.

Nghị lực của “thầy giáo không chân”  - 1

Trong hàng chục năm qua, thầy chỉ có thể đi bộ bằng đầu gối ngồi xổm với tay của mình. Với lòng đam mê với bộ môn Toán học và tài năng thiên bẩm, Xiang Xin đã học tập rất chăm chỉ và hoàn thành chương trình đại học ngành Toán.

Thầy  Xiang còn truyền dạy kiến thức cho những đứa trẻ công nhân nghèo gần nhà. Hiện tại, có trên 100 đứa trẻ đang theo học tại lớp học tình thương do Xiang tổ chức.

Mặc dù, mùa đông lạnh giá, thầy Xiang Xin và học sinh của mình vẫn đang hăng say học tập tại các cabin cũ và ẩm thấp.
 
Nghị lực của “thầy giáo không chân”  - 2
 
Nghị lực của “thầy giáo không chân”  - 3
 
Nghị lực của “thầy giáo không chân”  - 4
Thầy Xiang đang tận tình dạy bảo học sinh.
 
Nghị lực của “thầy giáo không chân”  - 5
 
Nghị lực của “thầy giáo không chân”  - 6
 
Nghị lực của “thầy giáo không chân”  - 7
Lớp học ngòai trời giữa mùa đông lạnh giá.
 
Nghị lực của “thầy giáo không chân”  - 8
Năm nay, thầy 45 tuổi nhưng chưa bao giờ được kết hôn.
 
Nghị lực của “thầy giáo không chân”  - 9
Thầy Xiang và học trò của mình.
 Duy Khánh
Theo CH