Khổ học thành tài:

Nghị lực phi thường của cô sinh viên Huế

(Dân trí) - Nhà nghèo, càng học lên cao, hoàn cảnh gia đình cô sinh viên người Huế Mỹ Đức càng thêm “bi đát”. Thế nên, Mỹ Đức chi tiêu, ăn mặc rất tiết kiệm. Học ngày học đêm lại cứ cắt xén dần khẩu phần ăn ít ỏi khiến cô bé còm nhom đến kiệt sức…

Lần đầu tiên gặp Mỹ Đức tại Quỹ Khuyến học Việt Nam, trước hôm em bay sang Trung Quốc học tiếp học kỳ II năm thứ 3 Học viện sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc, tôi rất ấn tượng về hình ảnh cô gái Huế nhỏ bé, thông minh và tinh tế. Để có sự may mắn đi du học này đối với em là cả một chặng đường đầy gian khổ.

 

Tên họ đầy đủ của em là Trần Thị Mỹ Đức, sinh năm 1983 tại 326 Bạch Đằng - TP Huế. Em là con gái cả trong một gia đình có 3 người con. Gia cảnh nhà em chẳng khấm khá gì, bố mẹ đều là thợ may bươn chải từng đồng để nuôi các em ăn học. Suốt những năm phổ thông cho đến đại học, Đức đều có tên trong danh sách “học sinh, sinh viên nghèo học giỏi”.

 

Con đường bén duyên với tiếng Trung của Đức cũng thật gian nan. Năm đầu tiên em thi vào trường Trung cấp nghiệp vụ du lịch, tốt nghiệp em đi làm lễ tân ở một khách sạn. Đi làm một thời gian, em nghĩ mình cần phải học ngoại ngữ thì mới giao tiếp tốt, như thế công việc mới phát triển được. Nghĩ là làm, Đức nộp hồ sơ và thi đỗ vào khoa Pháp Văn trường Đại học Dân lập Phú Xuân -  Huế. Ngày nhập trường, khoa tiếng Pháp vỏn vẹn chỉ có 8 người nên nhà trường luân chuyển sinh viên sang các khoa tiếng khác. Và khoa tiếng Trung là sự lựa chọn của Đức.

 

Nhà nghèo, con lại học lên cao nên hoàn cảnh gia đình càng thêm “bi đát”. Đức chi tiêu, ăn mặc rất tiết kiệm. Học ngày học đêm lại cứ cắt xén dần khẩu phần ăn ít ỏi khiến Đức còm nhom đến kiệt sức. Có thời gian, mỗi ngày Đức ăn vỏn vẹn 3 gói mỳ tôm. Để đỡ tốn kém hơn, cứ cuối tuần em lại lóc cóc đạp xe đạp mấy chục cây số về nhà ăn cơm cùng gia đình.

 

Không muốn bố mẹ vất vả hơn vì mình, ngoài việc học tập thật tốt để nhận được học bổng của Quỹ Khuyến học Việt Nam, Đức còn tranh thủ đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Vừa làm vừa học, cứ tối thứ 2, 4, 6 Đức đi dạy thêm; tối thứ 3, 5, 7 Đức đi học thêm tiếng Trung, tiếng Anh. Điểm trung bình các môn học của Đức bao giờ cũng đứng nhất nhì lớp và em được là một trong những sinh viên xuất sắc của trường. Đặc biệt lực học tiếng Trung của em thì “đỉnh” luôn. Đức nói: “Em học tiếng Trung không chỉ vì sự cố gắng mà còn vì niềm đam mê mãnh liệt, đúng hơn nó như một cơn say...”.

 

Vào học kỳ I năm thứ 3, Học viện sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc có ý dành cho trường của Đức suất du học và nhà trường đã đồng ý để Đức đi. Sống nơi đất khách cuộc sống vô vàn khó khăn, nhưng Đức đã thích nghi và vượt qua. Cuộc sống không một màu hồng, yên bình như các bạn bè đồng trang lứa, nhưng ít khi thấy Đức u sầu hay bi luỵ.

 

 

Hàn Nguyệt