Ngôi trường cổ tích bước vào năm học mới

(Dân trí) - Ngày 3/9, tại bản Khe Ngài, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2007-2008 và khánh thành đưa vào sử dụng ngôi trường tiểu học cho các em học sinh dân tộc Vân Kiều.

Đây là ngôi trường được hình thành từ  hoạt động cộng đồng “Hành trình nối dài chuyện cổ tích - Đổi một chuông gió lấy một ngôi trường” với chủ đầu tư xây dựng là tạp chí HTV - Chuông Gió và Công ty Cổ phần SX&TM Thiên Long.

 

Ngôi trường có diện tích hơn 140m2, gồm 2 phòng dành cho các em học sinh tiểu học và 1 phòng vừa làm thư viện vừa làm phòng học mẫu giáo, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

 

Năm học mới 2007-2008, Trường Tiểu học bản Khe Ngài có 80 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, hầu hết các gia đình có con em đi học đều là bà con dân tộc Vân Kiều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

 

Tại buổi lễ khánh thành, các nhà tài trợ đã trao tặng sách vở và quà cho các em học sinh. Đặc biệt, nhân dịp này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã gửi tặng cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học bản Khe Ngài 1 bộ truyện cổ tích Việt Nam và thế giới, cùng những cuốn sách nói về tuổi trẻ của các thiên tài.

 

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, đại diện tạp chí HTV - Chuông Gió khẳng định: “Chuyện cổ tích vẫn có thể xảy ra trong đời thực, chỉ cần mỗi chúng ta có một tấm lòng. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên điều kỳ diệu”.

 

Như vậy, sau 3 tháng thi công với những khó khăn, khắc nghiệt, ngôi trường đã được khánh thành sẽ góp phần thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh, tạo sự phấn khởi trong nhân dân trên địa bàn bản Khe Ngài.

 

Hoài Lương