Ngôi trường nồng mùi thuốc lá

(Dân trí) - Hàng chục năm nay, thầy trò Trường Tiểu học Lý Nhơn (quận 4, TPHCM) phải sống trong cảnh ăn uống và hít thở trong nồng nặc mùi thuốc lá.

Nằm ngay phía sau lưng nhà máy thuốc lá Sài Gòn, trường Lý Nhơn chịu ảnh hưởng gần như trực tiếp từ hoạt động sản xuất thuốc lá.

 

Cô Vòng Mỹ Liên, Phó hiệu trưởng trường cho biết: “Nhà máy hoạt động 24/24 giờ, cả ngày lẫn đêm, tiếng ồn từ động cơ máy không khi nào ngơi nghỉ. Có chăng chỉ là 3 ngày Tết thì tôi mới thấy không còn ồn nữa”.

 

Tiếng ồn từ động cơ máy ảnh hưởng rất lớn đến việc tập trung dạy và học của thầy trò trong trường. Nhiều thầy cô phải khản cả giọng để có thể nói cho học sinh nghe rõ. 

 
Ngôi trường nồng mùi thuốc lá  - 1
 Nhà máy thuốc lá (phía trước tường rào) phả thẳng khói bụi và tiếng ồn vào khuôn viên trường Lý Nhơn
 

Nhưng tiếng ồn không phải là nỗi lo lắng của nhiều phụ huynh và thầy cô. Mùi thuốc lá nồng nặc mới là nỗi sợ của họ. Ông Sáu, có cháu nội học ở trường Lý Nhơn nói: “Người lớn thì quen rồi nhưng con nít mà phải hít thở với mùi này thì tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó”. 

 

Chỉ cần đứng trước cổng trường một chút là chúng tôi đã ngửi được ngay mùi thuốc lá, có khi phảng phất có khi bốc lên nồng nặc nhưng không có lúc nào không có mùi.

 

D.Quang, học sinh lớp 5 chỉ tay về phía lớp học của em trên tầng 3 cho biết có lúc các bạn trong lớp ho sặc sụi khi mùi thuốc lá nặng quá. Em cho biết phòng học của em gần sát với vách tường nhà máy nên mùi thuốc lá ở đây hôi nhất trường. Học sinh này còn nói thêm là thầy giáo chủ nhiệm của em cũng thường xuyên bị ho nữa. 

 

Không chỉ là mùi thuốc lá, mỗi khi nhà máy xả vệ sinh cuối tuần là từng lớp bụi vàng phủ lên bàn ghế và hành lang lớp học, nhất là ở tầng 2, tầng 3. Thậm chí, khi nhà máy cho công nhân vệ sinh máy móc cũng không thèm che chắn lại mà để mặc bụi theo gió vào phòng học. 

 

Cô Vòng Mỹ Liên cho biết, có nhiều thầy cô vì chịu không thấu mùi thuốc lá mà đành xin nghỉ việc, dù gia đình khó khăn. Giáo viên tập sự thì mong cho hết thời gian để chuyển đi nơi khác.

 

Hiệu trưởng nhà trường nhiều lần đề nghị cấp trên giải quyết tình trạng này. Trường cũng làm việc với ban giám đốc nhà máy thuốc lá, sau đó thì tiếng máy chạy cũng đỡ ồn hơn nhưng mùi thuốc lá thì vẫn không hết được.

 

Trao đổi với Dân trí, thầy Lưu Văn Thành, Trưởng phòng Giáo dục quận 4 cho biết: Phòng giáo dục cũng đã làm việc với nhà máy thuốc lá Sài Gòn. Lẽ ra nhà máy đã di dời lâu rồi nhưng không hiểu vì lí do gì mà họ lại trù trừ chưa chịu đi. Ngành sẽ tiếp tục làm việc với họ. 

 

Hiếu Hiền