Người đàn bà nghèo cưu mang trẻ mồ côi

(Dân trí) - Không chỉ riêng gia đình bà cụ Nến mà gia đình bà Yến, bà The và cả cái phường Hàng Kênh- Hải Phòng này đều thương yêu, trìu mến khi nhắc đến tên chị Đoàn Thị Tuyết.

Tuổi nhỏ tha phương nơi hè phố, lớn lên tình nguyện đi thanh niên xung phong rồi lập gia đình với người đàn ông vì ơn nghĩa; cuộc sống nghèo khổ quẩn quanh với chuyện cơm áo nhưng tấm lòng của người đàn bà nhân hậu tên Đoàn Thị Tuyết (ngõ 143, Hàng Kênh, TP Hải Phòng ) luôn rộng mở, cưu mang  những cảnh đời cơ nhỡ...

 

Bà Trần Thị Nến, 80 tuổi, nhà cùng ngõ với chị Tuyết cố gạt những giọt nước mắt cảm động: “Một mình tôi thân già phải nuôi chó, lợn để kiếm tiền nuôi 5 đứa cháu nội ngoại. Đứa thì bố mẹ bỏ nhau, đứa thì bố mẹ buôn bán hêrôin, bị bắt vào tù hết cả. Phần nhà không có điều kiện, phần vì chán, chúng nó muốn bỏ học, may mà có chị Tuyết nhiệt tình, tốt bụng khuyên bảo, kèm cặp chúng nó học hành không thì...”.

  

Mùa đông chị Tuyết bán lạc, muối vừng; mùa hè bán chè, mít... Một mình xuôi ngược trang trải cuộc sống gia đình, chị Tuyết vẫn dành thời gian và sự xốc vác của mình để giúp đỡ người khác. Chị nhận đỡ đầu, chăm sóc cho 13 đứa trẻ. Chị nắm rõ hoàn cảnh của từng cháu, từng tính nết cũng như năng lực học tập. Những đứa trẻ mồ côi, bố mẹ bỏ rơi, hay đang sống cùng họ hàng đều kính yêu chị như mẹ. Thầy cô ở trường vẫn bảo: “Bọn trẻ sợ chị Tuyết lắm. Người khác bảo chúng không nghe nhưng chị Tuyết nói là chúng nghe”.

 

Chị Na, phó ban dân số Quận Lê Chân bảo: “ Kể về chị Tuyết thì kể mãi không hết. Chị ấy tốt đến nỗi, sáng sớm chị đi xin nước gạo về nuôi lợn, nhiều lần gặp xác con nghiện trên đường tàu, mọi người lánh xa, riêng chị chạy lại vuốt mắt, đưa xác con nghiện lên xe, chở đến Công an phường”...

 

 

Hàn Nguyệt