Người mẹ còm cõi cõng con gái liệt chân đi thi

(Dân trí) - Con gái không may bị liệt đôi chân, 12 năm con đi học cũng là 12 năm người mẹ phải cõng đến trường. Những ngày con đi thi, người mẹ ấy cũng lặn lội đi theo cõng con vào tận phòng thi. Tình cảm hết lòng vì con của bà mẹ khiến nhiều người cảm phục.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia tại Thanh Hóa, ở Hội đồng thi trường THPT Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung (thuộc Cụm thi số 24 Thanh Hóa) có một thí sinh rất đặc biệt. Đó là em Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1995) quê ở xã Nga Văn, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Em Nguyệt bị liệt đôi chân, thân hình gầy gò, xương sống bị cong teo. Không tự đi lại được, Nguyệt phải nhờ mẹ của mình là bà Lý Thị Chắt (48 tuổi) ngày hai giờ cõng đến phòng thi.

Cõng con 12 năm đến trường, đến khi con đi thi, bà Chắt lại đi theo để cõng con vào phòng thi
Cõng con 12 năm đến trường, đến khi con đi thi, bà Chắt lại đi theo để cõng con vào phòng thi

Chiều ngày 3/7, sau 90 phút làm xong bài thi môn Hóa học (môn cuối cùng Nguyệt đăng ký), ra khỏi phòng thi Nguyệt nở nụ cười rất tươi vì làm được bài. Gặp mẹ và em gái, Nguyệt phấn khởi cho biết làm được hơn 70% bài thi. Ba mẹ con Nguyệt vui mừng khiến nhiều phụ huynh khác cũng bớt căng thẳng sau nhiều giờ đội nắng chờ con bên ngoài.

Thi xong môn Hóa Học, Nguyệt được các tình nguyện viên đưa ra ngoài bằng xe lăn
Thi xong môn Hóa Học, Nguyệt được các tình nguyện viên đưa ra ngoài bằng xe lăn

Trước khi lên đường về quê, cô bé bị liệt đôi chân, có khuôn mặt sáng sủa này đã dành cho Dân trí ít phút để chia sẻ, tâm sự về cuộc đời mình. Nguyệt cho biết, năm lên 3 tuổi trên người em bị lên một khối u, sau ca mổ ở bệnh viện về thì đôi chân của em bị liệt hoàn toàn. Cuộc sống của cô bé con nhà nghèo từ đó phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của mọi người từ đó. Em lớn lên trên đôi tay mẹ và những người trong gia đình nâng đỡ.

Về đến nhà trọ, Nguyệt được nhiều người hỏi thăm về bài làm
Về đến nhà trọ, Nguyệt được nhiều người hỏi thăm về bài làm

Khi còn nhỏ, dù bị liệt đôi chân, thân hình gầy gò, ốm yếu nhưng Nguyệt rất ham học. Thấy vậy, dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng bố mẹ Nguyệt vẫn quyết tâm đưa con đến trường để theo học con chữ cho bằng bạn bè cùng trang lứa. Từ đó, 12 năm Nguyệt đến trường cũng là 12 năm người mẹ phải hi sinh công việc cõng con đi.

Nguyệt cho biết, những năm đầu học lớp 1 mẹ đưa đi đón về. Sau này em lớn dần lên tự ngồi được xe lăn, mẹ lại đẩy xe đưa em đến trường. “Cấp 1, cấp 2 trường gần thì mẹ em đỡ vất vả, khi em học cấp 3 nhà xa trường chục cây số, mẹ cũng phải đưa đi đón về bằng xe đạp em rất thương mẹ” – Nguyệt nói.

Nguyệt cùng em gái chờ mẹ dọn đồ để chuẩn bị về quê
Nguyệt cùng em gái chờ mẹ dọn đồ để chuẩn bị về quê

Thương bố mẹ Nguyệt rất chăm ngoan và học giỏi, 12 năm học em đều đạt học sinh giỏi và tiên tiến. Ước mơ của cô bé bị liệt đôi chân này là được vào học tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành Công nghệ thông tin để sau này trở thành một lập trình viên. “Em thích nghề này vì bản thân mình bệnh tật như thế này chẳng làm được việc gì khác. Bố mẹ nuôi cho ăn học 12 năm rồi, mong sao đỗ đại học sau này có việc làm để bố mẹ bớt khổ”.

Những ngày Nguyệt đi thi, bà Chắt cũng phải lặn lội theo con. Nhà không có điều kiện nhưng vợ chồng bà phải dành dụng tiền bạc từ việc làm thuê, bán nông sản để thuê xe taxi đưa con đến trường thi. Cứ ngày hai giờ, buổi sáng mẹ con Nguyệt từ nhà đi, buổi trưa ở lại nhà trọ, buổi tối lại thuê xe về nhà. Hôm nào bà Chắt cũng cõng em Nguyệt từ nhà trọ vào đến tận phòng thi khiến nhiều người rất cảm động về câu chuyện của hai mẹ con bà.

Nguyệt cùng em gái chờ mẹ dọn đồ để chuẩn bị về quê
Nhiều người rất cảm phục về tấm lòng cao cả của bà Chắt 12 năm cõng con đến trường, nay lại tiếp tục đưa con đi thi.

Bà Chắt chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi chỉ ở nhà làm ruộng nên cũng không có điều kiện nhiều. Năm nay con gái đi thi, hai vợ chồng dành dụm được ít tiền thuê xe đưa con đi. May mà thi gần nhà nên đỡ tốn kém, chứ mà ra Hà Nội thi thì vợ chồng chắc cũng phải gắng hết sức để cho con được thực hiện ước mơ của mình”.

Tham dự kỳ thi năm nay, Nguyệt dự thi khối A với các môn Toán, Lý, Hóa và môn Tiếng Anh để xét tốt nghiệp THPT. Trải qua 3 ngày thi, Nguyệt cho biết đều làm bài rất tốt các môn thi. Môn nào em cũng đạt được 70% bài làm trở lên.

Bà Chắt cõng con gái lên xe về quê sau môn thi cuối
Bà Chắt cõng con gái lên xe về quê sau môn thi cuối
Bà Chắt cõng con gái lên xe về quê sau môn thi cuối

“Từ nhỏ không may con bị bệnh nên vợ chồng tôi rất thương. 12 năm con đi học vợ chồng cố gắng giúp đỡ để con có điều kiện tốt nhất để học tập. Mong sao con thi đạt được điểm cao, đỗ đại học để sau này có được việc làm phù hợp bớt khổ.”

Bà Chắt cõng con gái lên xe về quê sau môn thi cuối
Nhiều người cầu chúc cho cô bé bị liệt đôi chân có nụ cười rạng ngời này đỗ được đại học để thực hiện được ước mơ của mình.

Bà Mai Thị Ân (67 tuổi) ở thị trấn Hà Trung cho mẹ con bà Chắt ở trọ miễn phía chia sẻ: “Thấy cháu bị tật nguyền mà học giỏi nên chúng tôi ai cũng rất thương. Nhiều phụ huynh ở trong nhà thấy hoàn cảnh của mẹ con cô Chắt cũng chia sẻ động viên rất nhiều. Mọi người ai cũng cảm phục nghị lực của mẹ con cô ấy. Mong sao cháu Nguyệt đỗ được đại học”.

Thái Bá