Trà Vinh:

Người mẹ khóc ngất khi chưa xem hết clip con mình bị đánh dã man

(Dân trí) - Ngày 11/3, PV <i>Dân trí</i> tìm đến nhà bé N.T.H.P. (học sinh lớp 7/5 Trường THCS Lý Tự Trọng) tại phường 1, TP Trà Vinh để tìm hiểu sự việc sau khi trên mạng xuất hiện clip bé P. bị đánh hội đồng dã man trong lớp.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, mẹ bé P. rơi nước mắt kể lại: "Cách đây gần 2 tháng, bé P. gọi điện về nhà nói bị té cầu thang kêu cha, mẹ ra rước. Khi đó con còn nhỏ, chồng thì đi bán hàng rong nên tôi kêu bé nhờ thầy đưa về giúp. Khi về tới nhà thấy mặt mày, vai bị sưng húp. Đến chiều cùng ngày, chồng tôi chở đi bệnh viện khám thì bị chấn thương phần mềm nên mua thuốc về uống. Ngày hôm sau, tôi gội đầu vừa sờ tay vào thì cháu than đau khi vạch ra thấy vết thương bầm tím trên đầu mà cứ tưởng là vết thương do té cầu thang".

Theo bà Loan, từ hôm bị đánh, bé giấu kín không cho ai hay nhưng tinh thần giảm sút nghiêm trọng, lúc nào cũng ở trong phòng chẳng nói chuyện với ai. Đã 2 tháng trôi qua, bé P. đã 3 lần gọi điện thoại cho người thân đến trường rước về vì bị nhức đầu, đau bụng... mà người nhà cứ tưởng bình thường nên chỉ đi khám rồi mua thuốc về uống. Trong đó, hôm mùng 3 Tết, bé P. bị nhức đầu rồi lên cơn sốt, gia đình cũng chỉ mua thuốc hạ sốt về cho uống chứ không hề đưa đi chụp hình xem có bị chấn thương ở đầu hay không.

Người mẹ khóc ngất khi chưa xem hết clip con mình bị đánh dã man
Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) nơi xảy ra sự việc nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng.

Ngày 9/3, khi clip lan truyền trên mạng, người nhà mới bàng hoàng biết sự việc con mình bị đánh hết sức dã man. Bà Loan cho biết: "Ngày 9/3, đứa con gái lớn học lớp 10 chạy về nhà nói em gái bị người ta đánh rồi tung lên mạng, tôi gặng hỏi, bé P. cũng không dám nói sự thật vì sợ. Đến trưa khi tới trường, thầy giáo đưa xem clip tôi chỉ xem được một đoạn thì khóc ngất. Tụi nó quá tàn bạo dùng ghế đánh vào đầu con tôi mà chẳng ai đến cứu mặc cho nó gào thét ở góc tường".

Theo bà Loan, trong buổi làm việc giữa phụ huynh học sinh và Ban giám hiệu nhà trường thì nguyên nhân dẫn đến việc đánh hội đồng là do nữ lớp trưởng lớp 7/5 tên V. kêu bé P. đi mua bánh nhưng bé P. không đồng ý, sau đó kêu tiếp bé P. đánh 1 bạn nữ khác cũng bị từ chối nên lớp trưởng cùng mấy học sinh trong lớp khóa cửa phòng, đánh hội đồng bé P.

Bà Loan khóc nức nở khi kể chuyện con bị nhóm bạn đánh dã man.
Bà Loan khóc nức nở khi kể chuyện con bị nhóm bạn đánh dã man.

Sáng ngày 11/3, tiếp xúc với phóng viên, bà Loan cho biết: "Tối 10/3, một số phụ huynh bức xúc việc bé P. bị đánh hội đồng dã man nên đã đến tận nhà thăm hỏi, quyên góp một số tiền để bé P. đi khám bệnh. Ngay trong sáng 11/3, bé P. cùng cha lên TP Hồ Chí Minh khám bệnh, chụp MRI để xem vùng đầu có tổn thương gì không vì thời gian gần đây bé hay than nhức đầu".

Theo bà Loan, từ nhỏ bé P. đã tham gia học Aerobic và nằm trong đội tuyển năng khiếu của tỉnh. Năm 2012, bé P. đoạt huy chương vàng hội khỏe Phù Đổng được tổ chức tại Cần Thơ và huy chương đồng hội thi Aerobic trẻ toàn quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Ở nhà P. rất ngoan, hiền, nhiều năm liền là học sinh giỏi.

Bà Loan cho rằng, việc con mình bị đánh dã man cần phải xử lý thật nghiêm khắc. "Cả đám khóa cửa ép đứa bé vào đường cùng như muốn cố ý đánh cho chết luôn. Mấy đứa bé mới 13 tuổi mà lại đánh người dã man như vậy cần phải đưa đi trường giáo dưỡng nếu không sau này lớn lên sẽ gây nguy hiểm cho xã hội".
 
Minh Giang
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!