Người mẹ nghèo nuôi 5 con học Đại học

(Dân trí) - Theo chân ông Lại Văn Tảo, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư (Thái Bình), tôi tìm đến nhà bà Đỗ Thị Huệ để thỏa trí tò mò về người mẹ nghèo tần tảo nuôi 5 con vào Đại học, để biết thêm về gia đình được cả xã khâm phục suy tôn là “Gia đình hiếu học” tiêu biểu.

Nhà nghèo với 6 miệng ăn chỉ trông vào một suất lương giáo viên cấp của thời bao cấp và 12,5 kg gạo/tháng. Buổi sáng chia nhau những củ khoai luộc ăn lót dạ để mẹ lên lớp, con đến trường. Thức ăn thường xuyên của cả nhà là lạc rang trộn muối; những ngọn rau “tạp tàng” nấu canh xuông. Vậy mà giờ đây, từ những củ khoai, ngọn rau ấy, 5 người con của bà đã lần lượt tốt nghiệp các trường đại học.

 

Bà Huệ tâm sự: “Vào những năm 70-80, nông thôn chưa có điện như bây giờ. Sáu mẹ con chỉ có 3 ngọn đèn dầu. Chụm đầu vào nhau mà học, cháy cả tóc. Khổ nhất là những lần học thi hết cấp và thi đại học, các cháu phải học rất khuya. Ban ngày đã phải vừa học vừa làm mệt lắm rồi, tối đến lại phải thức để học. Đã hai lần các cháu ngủ gật, làm đổ đèn, cháy cả màn. Thế là từ đấy, các cháu thức khuya, tôi lại phải thức cùng. Vừa canh chừng cho con học, tôi lại nhận thêm việc bóc lạc cho mậu dịch.

 

“Người ta vẫn bảo, tuổi Canh thìn (66 tuổi) sướng, sao mà vất vả quá. Chồng mất sớm lúc tôi mới 37 tuổi. Con lớn đang tuổi ăn tuổi lớn, con nhỏ mới được 6 tháng. Góa chồng đơn côi chẳng còn biết trông cậy vào ai. Có lúc tưởng chừng không chịu nổi. Tôi đã định bỏ nghề “chạy chợ” nhưng ở thời điểm ấy hai tiếng “con phe” làm tôi nhắm mắt lại nén lòng tự nhủ: Mình là đảng viên (tôi vừa được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng), là cô giáo phải quyết tâm bám lớp, để các con noi theo không bỏ học giữa chừng. Dù vất vả đến đâu cũng phải chịu đựng để các con yên tâm học hành. Chỉ có buổi tối mẹ con xum họp đông đủ tôi mới nhẹ nhàng khuyên bảo các cháu: “Các con có thương mẹ thì phải học cho giỏi, ngoan ngoãn...”.

 

Với ý nguyện của mẹ như vậy, 5 người con của bà ai cũng có ý chí học tập và học rất gỏi. Đặc biệt là không phải học thêm, học bù mà cứ lần lượt dắt nhau vào đại học. Bà Huệ nói tiếp: “Mỗi lần có con vào đại học là một lần vui và cũng là nỗi lo ngay sau đấy. Con nhà người ta đi thi, đi vào trường thì có bố, có mẹ đi cùng, chăm lo đủ thứ. Những đứa con tôi đều phải lủi thủi đi một mình. Tội nghiệp quá. Cháu lớn ngày vào Đại học Sư phạm Hà Nội mà chỉ có hai bộ quần áo và một đôi dép nhựa. Những cháu sau này vào đại học có khá hơn được một chút”.

 

Đến nay cả 5 người con của bà Huệ đã học xong đại học: Chị Đỗ Thu Hương - Thạc sỹ, giảng viên chính trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Anh Đỗ Mạnh Cường - Kỹ sư Bách Khoa, công tác tại Công ty xăng dầu Hà Nội. Chị Đỗ Thu Hằng - Đại học Sư phạm, công tác tại trường Dạy nghề Thái Bình. Anh Đỗ Xuân Thắng - Kỹ sư xây dựng đang làm việc tại Công ty xây dựng TPHCM. Đặc biệt là người con út Đỗ Hải Bằng vừa tốt nghiệp Đại học Xây dựng HN đã được nhận việc ngay tại Viện Xây dựng Hà Nội.

 

Gia đình bà Huệ đúng là một “Gia đình hiếu học” và thành đạt hiếm có.

 

Nguyễn Văn Hậu

Hội Khuyến học Vũ Thư - Thái Bình