Người thầy trong ký ức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

(Dân trí) - Đến sớm 15 phút so với thời gian ấn định cho cuộc gặp mặt các thế hệ nhà giáo tiêu biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã để lại ấn tượng đẹp với 104 nhà giáo đại diện cho Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, với tấm lòng biết ơn chân thành dành cho các thầy cô giáo.

Hầu hết các nhà giáo già tham gia trong cuộc gặp mặt này đều thốt lên: “Tôi là người hạnh phúc”. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn đến từ Bắc Ninh đã tâm sự: “17 năm trước đây, vào 14/11/1988, tôi cũng đã được đến nơi này (Văn phòng Chủ tịch nước - PV) đón nhận danh hiệu nhà giáo nhân dân. Và năm nay, trong sự đổi mới và ngày càng lớn mạnh của đất nước, tôi lại được đến đây và lại được Chủ tịch nước tiếp kiến.  

Không phải nhà giáo nào cũng có được niềm vinh hạnh ấy như tôi. Tôi là người hạnh phúc và tất cả các thầy cô giáo đều là những người hạnh phúc. Trong giáo dục, ngay cả lúc khổ đau nhất những người làm giáo dục cũng luôn là những người hạnh phúc nhất. Chúng tôi rất biết ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian cho chúng tôi”. 

Sau những lời bộc bạch đầy cảm động của những nhà giáo già, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng đã kể nhiều những về những kỷ niệm cùng ngành giáo dục và ông đã khiến không ít người bất ngờ khi cho biết trước đây mình cũng từng là nhà giáo. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết còn tự nhận xét dường như mình có năng khiếu trong dạy học và lẽ ra ông đã gắn bó với chức danh nhà giáo... 

“Lý lịch của tôi khi đi tham gia kháng chiến là nghề dạy học. Hồi ở Trung ương Cục, tôi từng giữ nhiệm vụ dạy bổ túc cho anh em. Ngày ấy, chúng tôi dạy và học mọi lúc, mọi nơi. Có những buổi dạy học đêm trong ánh đèn dầu phải che kỹ bốn bề để tránh bị máy bay Mỹ phát hiện ra. Bom nổ, đạn rơi nhưng chúng tôi vẫn dạy và học, để làm người và làm cách mạng. Giờ, hơn 60 tuổi rồi nhưng trong ký ức của tôi, hình ảnh về những người thầy, những ngày đi học và những ngày dạy học vẫn còn thiêng liêng và nguyên vẹn lắm”.

Trong những tâm sự của Chủ tịch nước, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm tha thiết của ông về những người thầy như thầy Lâm Bá Nhạc, thầy Phạm Văn Thành. Các thầy nay đều đã ở tuổi 80, là những người đã dạy Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hơn 50 năm trước.

Nhớ về các thầy, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bồi hồi: “Thầy Lâm Bá Nhạc đã từng nói với tôi: Hồi nhỏ, em học Toán cũng khá, bất cứ bài nào cũng tìm được đáp số. Giờ em ra vị trí mới, ở đó những bài toán hóc búa lắm. Trên bàn Chủ tịch nước của em có rất nhiều phương trình và ẩn số. Thầy tin với khả năng giải những bài toán phương trình của em ngày xưa, bài nào rồi em cũng tìm ra đáp số.

Có thể ngày xưa khi đi học em đã gặp những phương trình vô nghiệm, nhưng các phương trình đang đặt trên bàn em hôm nay không thể vô nghiệm được. Một trong những phương trình có ẩn số khó tìm nhất là “ẩn số” chống tham nhũng. Nhưng thầy tin em sẽ tìm ra”.

Lắng nghe câu chuyện của vị Chủ tịch nước, thầy giáo Bùi Văn Huyên - Hội viên Hội Cựu giáo chức đã xúc động nhận xét với chúng tôi: “Ở cương vị của một vị Chủ tịch nước nhưng bác Triết vẫn nhớ đến công lao dạy dỗ của các thầy giáo dạy mình thuở ban đầu cắp sách đến trường. Trong tấm lòng của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết luôn có sự biết ơn và kính trọng những người thầy đã dạy dỗ và hun đúc lòng yêu nước cho bác từ những ngày đầu cắp sách tới trường. Tình cảm như vậy là đáng quý lắm!” 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt với các thế hệ giáo viên tiêu biểu chiều 19/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Không nên vì những yếu kém, tiêu cực mà đánh giá thấp sự phát triển của ngành giáo dục. 

Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào vì ngành giáo dục - đào tạo trong nhiều năm qua đã đào tạo nên những gương mặt làm rạng danh đất nước. Phải khẳng định ngành giáo dục - đào tạo nước nhà đã thu được thành công, bước phát triển to lớn. Chúng ta cần tự hào khơi dậy những thế mạnh của đất nước; tự hào về bản lĩnh và trí tuệ của người Việt Nam - mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu chống xâm lược; cần cù, chăm chỉ, thông minh trong xây dựng và phát triển đất nước.  

Đất nước ta những năm qua thu được nhiều thành tựu phát triển rất đáng tự hào, vị thế của Việt Nam trên thế giới được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Những thành công ấy không tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài, là sức mạnh, trí tuệ Việt Nam. Trí tuệ ấy, bản lĩnh ấy xuất phát từ giáo dục - đào tạo mà có.  

Bên cạnh đó, ngành giáo dục - đào tạo nước ta cũng còn một số yếu kém, tiêu cực mà để sửa chữa, khắc phục thì cần có sự hỗ trợ, góp sức của toàn xã hội. Tuy nhiên, chúng ta không nên vì những yếu kém, tiêu cực ấy mà đánh giá thấp sự phát triển của ngành giáo dục - đào tạo”. 

Mai Minh