Nhà giáo 80 tuổi nhớ lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí)-Ở tuổi 80, nhà giáo Từ Tấn Vũ -Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhớ như in lúc gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nay Đại tướng đã về cõi vĩnh hằng, ông Vũ kính cẩn thờ Đại tướng cùng Bác Hồ và bác Phạm Văn Đồng ngay trong đơn vị Hội Khuyến học tỉnh.

Ông Từ Tấn Vũ kể lại: “Vào năm 1959, tôi là học sinh miền Nam trên đất Bắc, vinh dự gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhân dịp ngày sinh Bác Hồ. Ngày đó, tôi chỉ là thanh niên mới lớn, khi nghe bác Giáp về thăm trường, suốt đêm trước chúng tôi không thể ngủ được bởi ai ai cũng nói chuyện về bác Giáp. Khi gặp Đại tướng, tôi cảm nhận bác rất gần gũi và trìu mến”.

Qua lời kể về ký ức ngày gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông “khuyến học” tuổi 80 thể hiện sự ngưỡng mộ trong từng câu nói. Từ ngày tự lập thân lập nghiệp đến nay, ông Vũ luôn tìm kiếm các bức ảnh, tư liệu về Bác Hồ, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi lưu trong cuốn album của mình.

Sau thời khắc gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1959, ông Từ Tấn Vũ tốt nghiệp ngành Sư phạm môn Văn - Sử trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 1960. Trải qua chặng đường cống hiến trí tuệ, ông Vũ giữ nhiều trọng trách, chức vụ trong ngành giáo dục. Đến thời điểm tách tỉnh Nghĩa Bình (thành Quảng Ngãi và Bình Định), nhà giáo Từ Tấn Vũ giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ngãi. Sau đó là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho đến lúc 66 tuổi.

Đến tuổi nghỉ hưu, ông Vũ luôn học theo tấm gương, đạo đức, ý nguyện cống hiến cho ngành giáo dục và khuyến học. Vào năm 1998, nhà giáo Từ Tấn Vũ đề nghị thành lập Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi và cống hiến cho đến nay. Trong suốt 13 năm làm khuyến học, ông Vũ luôn tích cực vận động nguồn lực xã hội, gióp phần tiếp sức cho nhiều thế hệ học sinh nghèo hiếu học có điều kiện bám trường, bám lớp.

Trong căn nhà với nhiều hình ảnh về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông Vũ luôn căn dặn con cháu, luôn luôn học hỏi và trao dồi đạo đức, lối sống cũng như nhân cách của các vị lãnh đạo đất nước.

Nhà giáo 80 tuổi nhớ lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cuốn sách và album về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn được ông Vũ đặt trên bàn làm việc.

Vừa nhấp ly trà nóng, ông Vũ tâm đắc nhắc lại nhiều lần lời Đại tướng nói với sinh viên cùng thế hệ năm 1959. Ông Vũ nói nguyên lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Bác đến đây với tư cách là người đồng chí, đồng nghiệp và là một giáo viên dạy Sử”. Sau câu nói giản dị đó, bản thân ông Vũ và thế hệ sinh viên ngày ấy cảm thấy thật gần gũi.

Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ông Vũ kính cẩn đặt chân dung hình ảnh Đại tướng lên bàn thờ chung cùng với Bác Hồ và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bàn thờ được đặt tại trụ sở Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà giáo 80 tuổi nhớ lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ông Vũ nâng hình chân dung Đại tướng lên bàn thờ.

Sở dĩ có bàn thờ trên, ông Vũ giải thích: “Bác Hồ là người rất coi trọng sự phát triển của ngành giáo dục. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người nêu câu nói Giáo dục là quốc sách hàng đầu, còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người gắn bó công tác khuyến học, làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam trong 17 năm qua. Việc lập bàn thờ 3 bác là sự kính trọng, tôn thờ các vị lãnh đạo gắn bó với ngành giáo dục và khuyến học”.

Nhà giáo 80 tuổi nhớ lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ông Vũ bồi hồi, xúc động thương tiếc khi thắp nén hương thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi.

Hồng Long