Nhà khó, em tính thôi học, đi làm phụ giúp cha mẹ

(Dân trí) -Cha Thắm không làm được việc nặng nên đi giữ vuông cá cho người ta được 800.000 đồng/tháng. Mẹ em đi gặt lúa thuê, hết mùa cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. Bởi thế, Thắm chọn học ngành Sư phạm nhưng 4 năm ăn học cũng là gánh nặng “ngàn cân” cho cha mẹ em.

Sau khi bài viết được đăng trên báo điện tử Dân trí, đông đảo độc giả gửi bình luận ngỏ ý muốn động viên em Danh Thị Thắm. Chúng tôi xin đăng số điện thoại của em Thắm để độc giá có thể chia sẻ với em. Số điện thoại: 0186 306 5171
Theo chân một cán bộ Hội Khuyến học quận Ô Môn (TP Cần Thơ), PV Dân trí cùng đến thăm gia đình em Danh Thị Thắm - cựu học sinh trường Dân tộc nội trú quận Ô Môn vừa đậu ngành Sư phạm Vật lý Trường ĐH Cần Thơ. Vì gia đình quá khó khăn, Thắm đang rất phân vân không biết có nên theo đuổi ước mơ trở thành một giáo viên dạy Lý mà mình mong ước bấy lâu hay phải bỏ học đi làm công nhân, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ?

Đến nhà Thắm, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì giữa trung tâm quận Ô Môn còn một ngôi nhà ọp ẹp như nhà em Thắm. Căn nhà mái tol, bề ngang chưa tới 3m, hai bên không có vách nhà, phải “sống nhờ” 2 vách hàng xóm. Đặc biệt, một 2 cây cột ở hàng ba (mái hiên) được làm bằng cây gòn tươi (trồng cây gòn rồi dùng làm cột luôn - PV), vách trước nhà, cửa buồn… là những tấm ván, mê ka cũ… đủ kích cỡ được chắp vá chẳng đâu vào đâu.

Căn nhà của gia đình em Thắm đang ở nhỏ và ọp ẹp thế này.

Căn nhà gia đình em Thắm đang ở nhỏ và ọp ẹp thế này.

Ông Danh Thanh Tâm - cha em Thắm bùi ngùi cho biết: “Nhà tui không có gì quý giá hơn cái nền nhà này, quanh năm hai vợ chồng tui đi gặt lúa thuê sinh sống. Thấy cái nghèo vì không biết chữ mà ra nên vợ chồng tui nai lưng chịu khổ lao động gắn lo cho 2 chị em Thắm ăn học. Từ ngày tui bị bệnh gai cột sống  rồi viêm đa khớp, tui không thể làm được việc nặng như trước đây, cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn, nhất là việc cháu Thắm sắp đi học đại học”.

Video clip gia đình em Thắm:


Được biết, trước đây ông Tâm cùng vợ đi gặt lúa thuê sinh sống. Khi nào hết mùa gặt, ông Tâm đi phụ hồ, kéo cá… nên lúc đó cũng đủ sống. Tuy nhiên, năm 2011, ông phát bệnh và không thể lao động nặng được, từ đó, một mình bà Lý Thị Lang - mẹ em Thắm “gồng gánh” hết mọi việc lớn nhỏ nên gia đình càng lúc túng bẩn. Nhưng ông Tâm ngại nhất là khoản tiền 10 triệu đồng hỏi vay nóng bên ngoài (12%/tháng) trong lúc túng thiếu, giờ phải lo trả cho người ta, vì số tiền lãi gần bằng số tiền gốc.

Bà Lang vừa đi gặt lúa về, chưa kịp thay bộ đồ ướt sũng vì mưa, bà than thở: “Bây giờ người ta gặt lúa bằng máy hết rồi, chỉ ít người đất nhỏ lẻ hoặc lúa bị ngã thì họ mới kêu mình gặt tay. Bởi vậy, gặt hết mùa chỉ kiếm vài trăm ngàn đồng là cao lắm rồi. Cho nên bây giờ tui đang rất lo chẳng biết hết mùa sẽ làm gì để có tiền sinh sống và lo cho hai chị em nó ăn học được đây?”.

Căn nhà của gia đình em Thắm đang ở nhỏ và ọp ẹp thế này.

Thắm và người cha. Từ ngày cha em bị bệnh, không làm được việc nặng, gia đình càng rơi vào cảnh khó khăn.

Nhắc đến chuyện tiền nong, vợ chồng bà Lang buồn rầu là vậy nhưng khi nhắc đến chuyện học hành của hai chị em Thắm thì họ lại sôi nổi, thay nhau kể về thành tích học hành của hai con. Theo bà Lang, ngày từ học lớp 1, em Thắm đã theo anh chị ra đồng, đến năm học lớp 6 là biết gặt lúa thành thạo. Sang năm lớp 10, mỗi tháng hè, Thắm và em đi làm ở lò bánh kiếm tiền mua sách vở. Tuy vừa học vừa làm nhưng trong suốt thời gian học hai chị em Thắm luôn là học sinh khá giỏi. (Em của Thắm đang học lớp 10 trường THPT Dân tộc nội trú Ô Môn).

Thắm chia sẻ: “Thấy cha mẹ vất vả, gia đình khó khăn, hai chị em nhiều lần xin cha mẹ cho nghỉ học để ở nhà đi làm phụ cha mẹ, nhưng cha mẹ không cho. Đôi lúc hai chị em học bài khuya, nghe cha mẹ thở dài, tính toán chuyện nợ nần, tiền gạo thóc…, hai chị em chỉ dám khóc thầm rồi tự bảo nhau phải gắng học để không phụ lòng cha mẹ. Giờ đây, em thi đỗ vào ngành Sư phạm Vật lý, ngành học mà em rất thích, tuy nhiên trước cảnh khó của gia đình em rất phân vân, vì học tiếp là một gánh nặng rất lớn cho cha mẹ trong lúc này!”.

Thắm thi đỗ ngành Sư phạm Vật lý nhưng em đang lo không biết có theo nổi 4 năm ăn học hay không.

Thắm thi đỗ ngành Sư phạm Vật lý nhưng em đang lo không biết có theo nổi 4 năm ăn học hay không.
 
Ông Nguyễn Minh Chắc - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Ô Môn cho biết: “Gia đình cháu Thắm khó khăn lắm, nhất là từ khi anh Tâm không thể lao động nặng như trước nên các khoản chi từ việc ăn, mặc, học hành của hai cháu Thắm và Nhạn… thì với số tiền làm công của anh Tâm và chị Lang chẳng đủ đâu vào đâu. Bởi thế, trong 3 năm học phổ thông, ngoài việc vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho hai chị em tiền sách vở thì Hội cũng giới thiệu với tỉnh Hội cho cháu Thắm được nhận học bổng quỹ Châu Á, nhờ vậy, mà em Thắm mới “bám chữ” đến ngày hôm nay. Nhưng giờ đây, thấy em đỗ đại học mà phải bỏ học thì tiếc lắm, phần Hội sẽ vào cuộc vận động để hỗ trợ cho em, ít nhất là chiếc xe đạp hay ít tiền sách vở…, chứ quỹ Hội không có được nhiều hơn!”.
 
Lúc chúng tôi chuẩn bị ra về, một người đàn ông hàng xóm nói nhỏ với chúng tôi: “Mấy chú gắng giúp cháu Thắm được học đại học vì trong xóm này chẳng có mấy đứa con nhà nghèo mà thi đỗ đại học như cháu nó đâu!”.
 
Nguyễn Hành
Dòng sự kiện: Tân sinh viên khó khăn