Nhà khó khăn, cha nhọc nhằn chở con đi thi

(Dân trí) - Chuẩn bị đồ đạc từ sớm, người cha ở mảnh đất Hải Xuân (Hải Lăng, Quảng Trị) chạy chiếc xe gắn máy đưa con gái vào Huế thi THPT quốc gia. Hai cha con đến Huế sát giờ mà các thí sinh chuẩn bị vào phòng làm thủ tục dự thi.

Đó là hoàn cảnh của bác Lê Tọ (48 tuổi) khi đưa đứa con thứ hai đi thi THPT quốc gia. Bác Tọ cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thể cho em Lê Thị Huệ vào sớm để làm quen với đường xá và trường thi được vì ở lại rất tốn kém. Vì vậy đến sáng hôm nay (30/6) khi các sĩ tử làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót thì từ 5 giờ sáng, gia đình mới chuẩn bị hành lý, đồ ăn để chạy vào Huế cho kịp.

“Sáng nay tui và cháu phải dậy sớm để chạy xe vào, đi tới điểm thi của cháu thì may sao vẫn kịp giờ cho cháu làm thủ tục”, bác Tọ lạc quan. Vì tới muộn nên sau khi gửi xe và có sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, bác Tọ đưa con mình tới phòng thi tại trường Đại học Khoa học Huế luôn, trong khi đó bác mồ hôi nhễ nhại, trên đầu vẫn mang mũ bảo hiểm, hai tay xách hành lý cồng kềnh đứng ở ngoài đợi con gái.

Khi được hỏi đến việc hai cha con bác Tọ sẽ ở đâu trong kì thi này thì bác cho biết là có người quen tại Huế cho ở nhờ, nhưng hiện tại vẫn chưa biết nhà người thân đó ở đường nào mà tìm tới.

Được biết, em Lê Thị Huệ là con gái thứ hai trong gia đình tham gia thi ngành Kế toán được cha mình đưa đi. Em Huệ cho biết: “Do đường xa và phải đi sớm nên em hơi mệt, nhưng vì sự tận tình của ba, em sẽ cố gắng hết mình trong kì thi này”.

Bác Tọ (đội mũ bảo hiểm) đưa con gái đi thi vừa kịp giờ vào làm thủ tục dự thi

Bác Tọ (đội mũ bảo hiểm) đưa con gái đi thi vừa kịp giờ vào làm thủ tục dự thi
Bác mồ hôi nhễ nhại, hành lí cồng kềnh đợi con gái ở ngoài

Bác mồ hôi nhễ nhại, hành lí cồng kềnh đợi con gái ở ngoài
Tuy đi đường xa rất mệt, nhưng không thiếu những nụ cười lạc quan

Tuy đi đường xa rất mệt, nhưng không thiếu những nụ cười lạc quan
Bác Tọ hồi hộp chờ con

Bác Tọ hồi hộp chờ con
Cả hai cha con bác chạy xe vào Huế từ rất sớm

Cả hai cha con bác chạy xe vào Huế từ rất sớm
Sau khi làm thủ tục dự thi, hai cha con tìm đường để về nhà người quen
Sau khi làm thủ tục dự thi, hai cha con tìm đường để về nhà người quen

                                                                                                            Phạm Công - Đại Dương