Nhà sư khoác áo vàng đi thi

(Dân trí) - Ngày 1/7, có hàng chục thí sinh rất đặc biệt là nhà sư khoác áo vàng nâu tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại cụm thi số 35 (Trà Vinh - Vĩnh Long), do Trường Đại học Trà Vinh chủ trì.

Theo phong tục của đồng bào Khmer Nam bộ, thanh niên gần tới tuổi trưởng thành thường phải vào chùa tu để báo hiếu cho cha, mẹ. Thời gian tu có thể từ vài tháng đến hàng chục năm. Một số nhà sư vừa tu trong chùa vừa tham gia học văn hóa, tham gia các kỳ thi từ bậc tiểu học đến đại học.

Sư Lợi tranh thủ ôn bài trước khi thi môn đầu tiên
Sư Lợi tranh thủ ôn bài trước khi thi môn đầu tiên

Tại điểm thi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên TP Trà Vinh có gần chục thí sinh là nhà sư mặc áo vàng nâu nổi bật giữa các thí sinh khác. Sư Kiên Phong Lợi, ngụ TP Trà Vinh đến địa điểm thi từ rất sớm để chuẩn bị thi môn đầu tiên. Kỳ thi năm nay, sư Lợi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và khối B ngành sư phạm sinh học của Trường Đại học Trà Vinh. Sư Lợi tự tin cho biết: “Tôi vừa đi tu, vừa học bậc phổ thông ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên TP Trà Vinh. Suốt mấy tháng liền ôn luyện giờ rất tự tin để vượt qua kỳ thi năm nay”.

Các nhà sư tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT
Các nhà sư tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Còn sư Kim Ngọc Ninh, đang tu tại chùa Ô Trao (Tiểu Cần, Trà Vinh) cũng đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT và ngành Dược, Trường Đại học Trà Vinh. Sư Ninh cho biết: “Thi cử không biết như thế nào nhưng cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất, ít nhất cũng lấy bằng tốt nghiệp THPT”.

Nhà sư tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 tại cụm thi số 35
Nhà sư tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 tại cụm thi số 35

Theo sư Ninh, do phải vừa đi tu trong chùa, vừa đi học nên phần lớn các sư đều phải học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Các sư đều cố gắng thi để lấy tấm bằng tốt nghiệp THPT rồi có thể học tiếp cao đẳng hay đại học.

Minh Giang