Đà Nẵng:

Nhiều chỗ trọ ấm tình sẵn sàng đón thí sinh

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, cứ đến trung tuần tháng 6, hàng ngàn thanh niên tình nguyện TP Đà Nẵng lại có mặt ở các khu dân cư để tìm chỗ trọ miễn phí, giá rẻ đón thí sinh. Nhiều người dân cũng đã trở thành “tình nguyện viên” trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Bất chấp cái nắng gay gắt của miền Trung, trong những ngày qua, mỗi ngày các thanh niên tình nguyện vẫn đều đặn đến các khu dân cư gần các trường để tìm chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho các thí sinh thi đại học.

Từ nhiều năm nay, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã trở nên quen thuộc với người dân Đà Nẵng. Chỉ cần thấy các thanh niên tình nguyện xuất hiện, ngay lập tức nhiều gia đình có đã có kế hoạch cụ thể cho việc phục vụ thí sinh ăn uống, dọn dẹp nhà cửa đón thí sinh…

Quận Liên Chiểu là nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp…nên đây là nơi có lượng thí sinh đổ về rất đông. Trong những ngày qua, 50 thanh niên tình nguyện đã rất hăng hái và tìm được nhiều chỗ trọ.

Anh Phạm Hồng Quang, bí thư quận đoàn Liên Chiểu, cho biết hiện quận đoàn đã tìm được khoảng 100 chỗ trọ miễn phí và khoảng 500 chỗ trọ giá rẻ. Đến bây giờ công việc tìm chỗ trọ cho thí sinh vẫn đang tiếp tục.

Mỗi năm, người dân TP Đà Nẵng tham gia vào chương trình “Tiếp sức mùa thi” ngày càng đông. “Có nhiều người không biết chứ biết là họ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Năm nào cũng vậy, khi chúng tôi đặt bàn tư vấn thì nhiều người biết nên đến đăng ký” - anh Phạm Hồng Quang, bí thư quận đoàn Liên Chiểu, cho biết.

Chị Trần Thị Nguyệt (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) là một trong những người có thâm niên cho thí sinh ở trọ miễn phí. Cứ đến gần mùa thi đại học, cao đẳng, chị Nguyệt lại lên quận đoàn đăng ký khoảng từ 30-40 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh.

“Nhà mình rộng cũng không để làm gì, vả lại nhiều em đi thi nhưng gia đình rất khó khăn, họ khó khăn mới cần đến mình. Vì thế giúp đỡ được các em mình thấy rất vui” - chị Nguyệt bộc bạch.

Không chỉ chị Nguyệt nhiệt tình đón các thí sinh mà con trai chị là em Nguyễn Trần Quang Vũ (học sinh lớp 11, trường THPT Nguyễn Trãi) cũng là một đoàn viên tham gia tích cực chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Năm nào Vũ cũng tham gia vào đội quân tình nguyện “Tiếp sức mùa thi’ của quận Liên Chiểu.

Trong mấy ngày này, hai mẹ con chị Nguyệt đang lo giặt giũ chăn màn, mua thêm chiếu, dọn dẹp nhà cửa đón các thí sinh. “Mấy đứa đi thi cũng như con mình vậy thôi. Mình giúp đỡ con họ thì đến khi con mình đi thi ở Hà Nội hay TPHCM cũng có người giúp lại nó thôi” - chị Nguyệt nói.

Nhiều chỗ trọ ấm tình sẵn sàng đón thí sinh - 1

Hai mẹ con chị Nguyệt đang dọn dẹp nhà cửa đón các thí sinh. (Ảnh: Khánh Hồng)

Không được rộng rãi như nhà chị Nguyệt, nhà cụ Nguyễn Thị Ty (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) chỉ có thể đón khoảng 7- 8 thí sinh nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến giữa tháng 6, cụ Ty lại lo dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ để đón thí sinh.

“Thấy mấy đứa đi thi phải ăn cơm bụi vừa không đảm bảo sức khỏe lại dễ bị ngộ độc nên năm nào tôi cũng đón các cháu về nhà tôi trọ, tiện thể nấu cơm cho chúng ăn luôn” - cụ Ty cho biết.

Còn chú Đỗ Thành Vinh (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cũng đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng để đón khoảng trên dưới 10 thí sinh đến trọ tại căn hộ tầng 4 của mình. Năm nay chú còn lo đi mua mấy cái mùng to đủ cho 4-5 người ngủ.

“Trời mùa này muỗi nhiều, mua mùng rộng để thí sinh ngồi học trong mùng, mệt thì ngủ luôn” - chú Vinh tính. Ngoài ra, chú đã có kế hoạch chuẩn bị những bữa ăn gia đình ấm cúng cho các thí sinh. Không chỉ vậy, chú Vinh còn vận động những nhà hàng xóm lân cận, giúp cho khoảng 10 thí sinh nữa được đến trọ miễn phí trong đợt thi này.

Khánh Hồng