Nhiều dấu hiệu bất ổn ở một hội đồng thi

(Dân trí) - Hôm qua 30/5, PV Dân trí đã có mặt tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để trực tiếp chứng kiến diễn biến ngày thi tốt nghiệp đầu tiên ở Hội đồng thi THPT Dân lập Khoái Châu. Qua một ngày đã thấy nhiều bất ổn.

Bảo vệ làm việc gì? 

 

Các anh công an có nhiệm vụ gác vòng ngoài của Hội đồng thi nhưng phần lớn thời gian anh này dùng để tán dóc, trêu đùa cùng những bậc phụ huynh đưa con em đi thi.

 

Đội ngũ bảo vệ trong khu vực thi ngồi túm tụm trò chuyện rôm rả, có anh còn tranh thủ mượn xe bạn “về qua nhà một tý”. Tổ trưởng tổ bảo vệ thì bận giúp cô hàng nước mía căng bạt tránh nắng.

 

Bảo vệ Hội đồng thi này đều là những cán bộ cùng địa bàn nên tạo không khí “làm việc” thân tình, dễ dãi, cợt nhả.

 

Cất “phao” cấp tốc

 

Ngay sau khi kết thúc môn thi Văn, học sinh ùa ra khỏi phòng thi cùng rất nhiều “phao” trên tay. Các em tranh thủ so sánh bài làm với “phao” để kiểm tra độ đúng sai, nhiều em còn đốt “phao” ngay tại sân trường, kiểu như đốt... vía.

 

Trong các phòng thi, “phao” bị giám thị bắt chất đầy trên ghế. Tuy nhiên, phóng viên chưa kịp tác nghiệp thì số tài liệu “vật chứng” đã bị thu dọn sạch sẽ, theo sự chỉ đạo của một nhân viên phục vụ kì thi. Cô này hô hào: “Nhớ phải thu dọn sạch sẽ đấy, không được để sót tờ giấy nào đâu”.

 

Gặp chúng tôi, cô nhân viên tỏ ý hơi ngại và ra hiệu cho người thu dọn “phao” đi trước. Chưa đầy 5 phút sau, các phòng thi đều sạch bóng tài liệu!

 

Thầy “phổ biến kinh nghiệm” giấu tài liệu

 

Kết thúc môn thi Vật Lý, nhiều học sinh ùa ra khỏi cổng trường nhưng đều bị lực lượng bảo vệ cản lại với lý do: tập trung để nghe các thầy phổ biến: “Em kia cất “phao” vào túi quần mau, không biết báo chí đang đứng ngoài kia à!”.

 

Sau khoảng 10 phút “quán triệt tinh thần” cho học sinh, cổng trường mới được mở, học sinh rời khu vực thi. Các bảo vệ ở đây thực hiện nguyên tắc chỉ được phép đi ra, không được phép đi vào nhằm không cho phóng viên vào tác nghiệp.

 

Bảo vệ không cho học sinh túm tụm bàn bài thi. Phóng viên vừa định tiếp cận học sinh đã bị đuổi khéo: “Cô kia đón ai thế, hết giờ rồi không được đứng ở đây…”. 

 

Bận không tiếp phóng viên

 

Khi học sinh đã ra về hết, chúng tôi cố nán lại để gặp Chủ tịch Hội đồng thi không thể vào được trong trường. Cổng trường đã khoá. Một anh công an được cử ra tiếp chúng tôi ngoài quán nước và liên tục đặt câu hỏi: “Anh chị học ở đâu đấy? Thấy kì thi tốt nghiệp ở đây thế nào? An ninh tốt chứ?...”. Đưa giấy giới thiệu nhờ này đưa vào cho Chủ tịch Hội đồng thi, anh vui vẻ nhận lời cầm giấy đi.

 

Chờ mãi mới thấy anh ra, hỏi “Anh chuyển giấy giới thiệu giúp bọn em chưa?”. Trả lời: “Anh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ kì thi, còn đưa giấy không phải là nhiệm vụ của anh, anh nhờ người khác đưa vào rồi”.

 

Sau gần 1 giờ chờ đợi, phóng viên chúng tôi nhận được sự truyền đạt của ông thư ký Hội đồng thi: “Anh chị thông cảm, Chủ tịch bận họp nên hẹn anh chị hôm khác đến”. 

N.H

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp PTTH 2007