Nhiều sự cố hy hữu với thí sinh và giám thị TPHCM

(Dân trí) - Ngày thi đầu tiên của đợt 2 kết thúc với nhiều sự cố không may cho cả thí sinh và giám thị ở TPHCM. Trong đó, một giám thị bị “bắt quả tang” đang ngủ gục, một thí sinh lên cơn thần kinh, la hét khắp trường thi…

Nhiều sự cố hy hữu với thí sinh và giám thị TPHCM - 1
Thí sinh thi vào ĐH Công nghiệp TPHCM (Ảnh: Hiếu Hiền)
 
Giám thị ngủ gục

 

Sáng nay (9/7), đoàn thanh tra lưu động của Bộ đã kiểm tra tại một số trường và phát hiện, xử lý nhiều sai phạm của cán bộ coi thi. Đặc biệt, có đến 3 cán bộ coi thi ở TPHCM bị đình chỉ nhiệm vụ.

 

Tại điểm thi khu C, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, thanh tra Bộ phát hiện giám thị 2 tên H.T.H ở phòng 514 ngủ gật. Ngay lập tức giám thị này bị đình chỉnh nhiệm vụ và được thay bằng giám thị khác.

 

Trong khi đó, một cán bộ là Phó hiệu trường Trung cấp nghề Thủ Đức đồng thời cũng nằm trong ban chỉ đạo tuyển sinh ở điểm thi cũng bị đình chỉ nhiệm vụ. Lí do là vị này mở máy vi tính và làm việc riêng trong phòng của mình. Đây là điểm thi của trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM.  

 

Cũng tại nơi này, đoàn thanh tra đã đình chỉ một cán bộ làm công việc phục vụ kỳ thi vì vị này mang điện thoại di động vào trong khu vực thi.

 

Tại điểm thi THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), giám thị phát hiện ra có sự nhầm lẫn đề thi giữa phòng 2 và phòng 5. May mắn là 2 phòng thi này đều thi đề môn Văn vào khối D nên giám thị nhanh chóng khắc phục sự cố trước giờ phát đề.

 

Thí sinh bị tai nạn và co giật

 

Cũng trong ngày thi đầu tiên này, ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho hay: Nhiều sự cố đã xảy ra đối với thí sinh thi trên địa bàn.

 

Đáng chú ý trong buổi thi sáng hôm nay, xảy ra một trường hợp hy hữu tại trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) điểm thi của trường ĐH Mở TPHCM, dự thi ở khối D1. Một thí sinh nam có hội chứng thần kinh lên cơn ngay sau khi thi môn đầu tiên. Sau khi nộp bài, em này nhảy ra giữa sân lúc trời đang nắng mà la hét, các cán bộ tại điểm thi này đã kéo em vào phòng y tế chăm sóc. Tuy nhiên, ngay sau đó thí sinh này chạy vào nhà vệ sinh của trường và chốt cửa lại. Nhân viên y tế phải mở cửa đưa ra nhưng thí sinh lại chạy vào, liên tục như thế. Trường đã liên hệ người thân đưa bạn về nhà ở Bình Chánh. Đến chiều thì thí sinh này không đi thi.

 

Lo lắng tắc đường nên sáng nay một thí sinh nữ thi vào ĐH Sài Gòn đi thi thật sớm.  Tuy nhiên, vì điểm thi THCS Kiến Thiết ở khu vực vắng vẻ nên đạo chích ra tay cướp giật. Thí sinh mất hết giấy tờ, tư trang tiền bạc. Hội đồng tuyển sinh cho thí sinh này chụp ảnh, lăn tay và viết giấy cam đoan để được vào phòng thi bình thường.

 

Trong khi đó, một thí sinh nữ khác, thi vào ĐH Mở TPHCM lại bị tai nạn khi băng qua đường An Dương Vương, quận Bình Tân ngay sau khi thi xong môn thứ nhất. Em bị xe máy tông bị thương, phải khâu ở đầu. Sau khi băng bó vết thương, em tiếp tục thi môn thứ 2 vào chiều nay.

 

Ngoài ra, trước buổi thi sáng nay cũng xảy ra một sự cố mất điện tại điểm thi Marie Curie của trường ĐH Mở. Lúc 6h30, cả 4 phòng nằm ở cuối hành lang của trường bị mất điện do mất pha ở đường dây trên đường Điện Biên Phủ nên rất tối. Ban chỉ đạo của trường này đã nhanh chóng đi mua ngay nến thắp tại các phòng này và dự định chuyển các thí sinh sang hội trường lớn. May mắn là 25 phút sau, sự cố điện được khắc phục kịp thời trước khi phát đề thi và 4 phòng này vẫn được tiếp tục thi bình thường.

 

Còn trong ngày làm thủ tục hôm qua, một thí sinh quê Thanh Hóa đăng ký thi vào ĐH Y dược TPHCM nháo nhác khi biết rằng mình không có tên trong danh sách của trường. Nhờ văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM can thiệp thì mới biết, trường THPT của thí sinh này đã nhập nhầm hồ sơ của em vào ĐH Điều dưỡng Nam Định.

 

Ngay trong ngày hôm qua, Sở GD-ĐT Thanh Hóa và trường THPT Cầm Bá Thước (nơi thí sinh này theo học) đã gửi ngay công văn xác nhận và sáng nay em cũng được dự thi bình thường vào ĐH Y dược.

                       

Lê Phương