“Nhờ mẹ, con mới có được thành tích này”

(Dân trí) - Mắc chứng giòn xương và teo cơ thể, phải gắn chặt với xe lăn, Jeremy Lim, chàng trai 20 tuổi người Singapore vừa xuất sắc vượt qua kì thi A-level (chứng chỉ giáo dục phổ thông cao cấp). Lim có được kết quả này cũng là nhờ một phần vào sự chăm sóc của mẹ...

Thành tích của Jeremy Lim khiến nhiều người phải kinh ngạc và nể phục. 

Song để có được ngày hôm nay, Lim rất biết ơn người mẹ của mình. Lim nói: “Tôi không thể làm điều đó nếu không có mẹ”.

Mẹ của Lim, bà Madam Wong Liang Meng, 47 tuổi, là người chở cậu đến trường mỗi ngày. Bà đưa con trai đến tận lớp và ngồi chờ cho đến khi Lim học xong. Trong khi chờ đợi, bà tranh thủ làm việc qua máy tính xách tay.

“Nhờ mẹ, con mới có được thành tích này” - 1
Jeremy Lim và mẹ.

Sự tận tâm và nhẫn nại cùng lòng yêu thương con của mẹ đã khiến Lim càng quyết tâm học hành. Lim đã lần lượt vượt qua các môn thi trong chương trình A-level một cách xuất sắc. Lim nói: “Mẹ đã ở bên tôi trong mỗi bước đi trên chặng đường này để hỗ trợ, khuyến khích và động viên tôi”.

Tuy nhiên, bà Madam Wong lại tỏ ra rất khiêm tốn khi nói về sự hy sinh mà bà dành cho con trai của mình.

Bà Madam Wong hiện là huấn luyện viên trưởng đội Taekwondo Quốc gia và từng giành được 4 tấm huy chương vàng SEA Games trong bộ môn này. Bà chỉ quay về với vai trò huấn luyện viên vào các buổi tối sau khi Lim học xong ở trường.

Bà Madam Wong hiểu rất rõ mọi vấn đề trong cuộc sống của Lim. Nếu cậu lỡ quên tên  một trong các giáo viên của mình, bà sẽ nhanh chóng nhắc cho Lim nhớ.

Khi Lim chọn Taekwondo để tập luyện trong lúc rảnh rỗi, bà Wong chính là huấn luyện viên riêng của cậu. Vì điều kiện đặc biệt của Lim nên một chương trình luyện tập đã được thiết kế riêng dành cho cậu khiến các động tác môn võ này gần giống với khiêu vũ.

Nhờ nỗ lực tập luyện và được mẹ tận tình hỗ trợ, động viên, Lim đã gặt hái khá nhiều thành tích trong môn Taekwondo.

Ngoài ra, cậu đã trở thành Đại sứ trẻ của Quỹ Y tế thuộc tổ chức NKF Children và giành Giải thưởng vàng thành tựu thanh thiếu niên quốc gia Singapore hồi năm ngoái.

Lim còn là một thành viên tích cực của JC's Leo Club chuyên tổ chức các chương trình phục vụ cộng đồng.

Ở trường, Lim được nhận xét là một học sinh hòa đồng, lạc quan và sáng dạ. Thầy giáo bộ môn kinh tế Chan Cherng Qiang cho biết: “Trên miệng cậu ấy không bao giờ vắng nụ cười”.

Lim hy vọng sẽ vào học tại một trường đại học tại Singapore chuyên ngành nghệ thuật và khoa học xã hội.

Võ Hiền
Theo The New Paper