Nhọc nhằn mưu sinh ngày khai trường

(Dân trí) - Hôm nay 4/9 trong khi các bạn bè cùng xóm, cùng trường đang chuẩn bị cho ngày khai trường thì em Nguyễn Thị Bé Ngoan (9 tuổi), học sinh lớp 3D Trường tiểu học Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng lại cùng cha mẹ ra đồng cắt lúa mướn.

Cha mẹ cắt, còn em Ngoan  tuy sức vóc nhỏ bé, yếu ớt nhưng cũng ôm từng lọn lúa xếp vào đống lúa giúp cha. Dáng người nhỏ bé của em bước xăm xăm giữa ruộng. 

Nhọc nhằn mưu sinh ngày khai trường - 1
Bé Ngoan (phải) ôm từng lọn lúa xếp vào đống lúa giúp cha mẹ.

Mẹ Bé Ngoan, chị Trần Thị Trang (32 tuổi) cho biết: Nhà chị ở ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh. Gia đình rất nghèo, hai vợ chồng với 2 đứa con nhưng không có đất, sống bằng nghề làm thuê cho bà con. Thậm chí căn nhà để ở hiện tại che bằng lá dừa đã bị hư hỏng nhiều, đang chờ xã cấp cho nhà tình thương mà chưa có.

Bé Ngoan tuy nhỏ nhưng rất giỏi: ngoài giờ học, về nhà em còn biết làm việc nhà giúp cha mẹ như nấu cơm, quét dọn nhà cửa… Anh Nguyễn Đăng Hải (36 tuổi), ba Bé Ngoan cho biết: Hiện giờ anh chị đi cắt lúa mướn, mỗi ngày cắt được 1 công với giá 160.000 đồng nhưng lâu lâu mới có người mướn.

Bé Ngoan thì cho biết thêm: Chuẩn bị cho năm học mới, mẹ mua cho em hai bộ quần áo đi học.

Được biết, trong hai năm học lớp 1 và 2, Ngoan đều là học sinh giỏi. “Năm học này con ráng phấn đấu đạt học sinh giỏi nữa” - bé Ngoan tâm sự.

B.D

Dòng sự kiện: Mùa tựu trường 2010