Những “bông hoa” núi rừng Huế lần đầu lên phố đi thi

(Dân trí) - Tại điểm thi THPT chuyên Quốc Học, TP Huế thuộc Hội đồng 33 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, kết thúc giờ làm bài môn Văn sáng nay (22/6), PV đã gặp gỡ và trò chuyện với nhiều nữ thí sinh người dân tộc vùng cao lần đầu lên thành phố dự thi.

Nhiều nữ thí sinh trong các bộ váy đa sắc màu rất đẹp mắt dự thi tại đây đã để lại một cảm giác lạ lẫm với các thí sinh khác. Sau giờ thi, các em túm lại trò chuyện bằng thổ ngữ riêng của mình. Gặp chúng tôi và ống kính máy ảnh, nữ sinh vùng cao không tránh khỏi e ngại, bẽn lẽn.

Những nữ thí sinh vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc váy truyền thống của dân tộc mình đi thi tốt nghiệp tại điểm thi THPT chuyên Quốc Học, TP Huế
Những nữ thí sinh vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc váy truyền thống của dân tộc mình đi thi tốt nghiệp tại điểm thi THPT chuyên Quốc Học, TP Huế

Em Hồ Thị Huê, dân tộc Vân Kiều, huyện Phú Lộc cho hay em vừa trải qua giờ làm bài môn Văn trong tâm trạng thoải mái vì bài làm gần hết, chỉ có câu đầu tiên là hơi khó với em.

Em Hồ Thị Sanh, dân tộc Vân Kiều, bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc cho hay đề cũng tương đối không quá khó, em làm được khoảng 70%. “Các môn còn lại em đã chuẩn bị kỹ, em sẽ cố gắng hết sức để thi tốt trong kỳ tốt nghiệp này” 0 Sanh tâm sự.

Video:

Ngắm những “bông hoa” núi rừng Huế lần đầu lên phố đi thi

Nữ sinh Nguyễn Thị Phương Dung, dân tộc Kơ Tu, huyện A Lưới thì cho biết lần đầu tiên đi thi nên khá run. Tuy nhiên chỉ có phần nghị luận xã hội là hơi khó còn lại em làm khá đều ở các phần khác.

Được biết ở điểm thi này, các học sinh ở vùng cao đều thuộc trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế. Do ở xã nên các em sẽ nghỉ trưa ở trường thi sau khi ăn cơm bụi ở các tiệm ăn gần đó, sau khi làm bài vào buổi chiều các em sẽ về lại trường ôn bài chuẩn bị cho ngày thi tiếp.

Dưới đây là những hình ảnh các "bông hoa" núi rừng đáng yêu trong buổi thi đầu tiên:

Các nữ thí sinh vùng cao kết thúc môn thi đầu tiên
Các nữ thí sinh vùng cao kết thúc môn thi đầu tiên
Nét đẹp của nữ sinh Nguyễn Thị Phương Dung, dân tộc Kơ Tu
Nét đẹp của nữ sinh Nguyễn Thị Phương Dung, dân tộc Kơ Tu
Thí sinh Hồ Thị Sanh dân tộc Vân Kiều
Thí sinh Hồ Thị Sanh dân tộc Vân Kiều
Khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt rất có hồn của nữ sinh Hồ Thị Sanh
Khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt rất có hồn của nữ sinh Hồ Thị Sanh
Nữ sinh Hồ Thị Huê, dân tộc Vân Kiều
Nữ sinh Hồ Thị Huê, dân tộc Vân Kiều
Nữ sinh Hồ Thị Sen, dân tộc Vân Kiều (trái) và bạn Hồ Thị Sanh
Nữ sinh Hồ Thị Sen, dân tộc Vân Kiều (trái) và bạn Hồ Thị Sanh
Một bông hoa núi rừng đang tìm đường tới quán ăn trưa giữa các thí sinh của vùng đồng bằng sau buổi thi đầu tiên tại Huế
Một "bông hoa" núi rừng đang tìm đường tới quán ăn trưa giữa các thí sinh của vùng đồng bằng sau buổi thi đầu tiên tại Huế

Đại Dương