Những “đại biểu” đặc biệt tại buổi lễ tổng kết năm học

(Dân trí) - Mặc dù tuổi đã ngoài 80, nhưng nghe tin nhà trường làm lễ khai giảng hay tổng kết là các cụ đều tham dự đầy đủ để trao phần thưởng cho các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đó là một “truyền thống” được các cụ thực hiện gần 30 năm qua.

Dự lễ tổng kết năm học 2009-2010 tại Trường THPT Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng ngày 24/5, không khí nổi bật nhất đập vào mắt chúng tôi là những đại biểu “đặc biệt” được nhà trường mời đến tham dự. Đó là những ông cụ tuổi đã ngoài 80, tay chân đã yếu ớt, run rẩy nhưng các cụ vẫn dành thời gian để tham dự lễ cho đúng giờ. 

Hỏi ra mới biết những ông cụ này đã có gần 30 năm gắn bó với mái trường, học sinh. Hàng năm, ngoài việc đến dự lễ tổng kết năm học để trao phần thưởng cho các em, các cụ còn kể những câu chuyện về thời học tập của mình cho các cháu học sinh.

Những “đại biểu” đặc biệt tại buổi lễ tổng kết năm học - 1
Đã 30 năm nay, các cụ đều có mặt tại các buổi lễ khai giảng hay tổng kết của trường để trao phần thưởng cho các cháu học sinh.

Cụ Trần Cang, 88 tuổi, tâm sự: "Thời đó cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn, lo cho cái ăn còn vất vả huống chi là có tiền để đi học nên các cụ thường bị gián đoạn việc học giữa chừng. Sau này cuộc sống khá giả một chút, cụ quyết không để con cháu của mình bị thất học. Nhìn những cháu học sinh ngoan hiền, học giỏi, cụ mừng lắm".

Còn cụ Trần Hú, 85 tuổi, vui vẻ cho biết: "Con người sống là phải cố gắng vươn lên, các cháu học giỏi ngoan hiền sẽ là một niềm vui mừng cho gia đình các cháu, thầy cô và bạn bè. Năm nào cụ cũng mong những ngày lễ đến thật mau để cụ có dịp nhìn thấy các cháu và trao cho các cháu những phần thưởng để động viên, khích lệ các cháu".

Những “đại biểu” đặc biệt tại buổi lễ tổng kết năm học - 2
Cụ Trần Cang phát phần thưởng cho các em học sinh.

Không chỉ động viên các em học sinh vươn lên trong học tập, các cụ còn là những ân nhân của các em. Hàng năm các cụ trao học bổng cho các em, vận động những người xung quanh đóng góp tiền bạc, tập sách giúp đỡ các em.

Cụ Trần Chồn, 87 tuổi, phấn khởi: "Mặc dù sức khỏe tôi đã yếu lắm rồi nhưng nghe tin trường làm lễ tổng kết để phát thưởng cho các cháu thì bằng giá nào tôi cũng phải đến đây tham dự và đóng góp một chút tình cảm của mình cho nhà trường".

Thầy Cao Văn Quang - hiệu trưởng Trường THPT Phú Tâm chia sẻ: "Nhà trường rất cám ơn những tình cảm của các cụ trong suốt thời gian qua, những lời dạy bảo của các cụ chính là những gì quý báu giúp các em học sinh nỗ lực phấn đấu hơn nữa".

Bài và ảnh: Tuấn Thành