Sóc Trăng:

Những điều thú vị về cô giáo miệt vườn duyên dáng, tài năng

(Dân trí) - Xuất thân từ một gia đình làm nông ở xứ cù lao sông nước, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Diệu đã nỗ lực phấn đấu hết mình cho sự nghiệp trồng người, hết mình vì học sinh thân yêu. Cô được mọi người nể phục vì vừa duyên dáng lại vừa có tài năng.

Đến trường Tiểu học Kế Sách 1 (thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) gặp cô Nguyễn Thị Diệu, chúng tôi rất bất ngờ bởi trước mắt mình là một cô giáo còn rất trẻ, dáng vóc mảnh mai nhưng lại có bề dày thành tích đáng nể khi thời gian công tác của cô chưa tới 10 năm.

Cô Nguyễn Thị Diệu rất duyên dáng.
Cô Nguyễn Thị Diệu rất duyên dáng.

Qua tìm hiểu, được biết cô Diệu (31 tuổi) sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Phong Nẫm, một trong 3 xã đảo của huyện Kế Sách. Học xong bậc THCS, cô Diệu cùng bạn bè khăn gói vượt sông sang theo học bậc THPT tại trường THPT Kế Sách. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Diệu nộp hồ sơ thi và đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học.

Cô Diệu trong một giờ lên lớp.
Cô Diệu trong một giờ lên lớp.

Nói về việc chọn nghề của mình, cô Diệu chia sẻ: “Từ nhỏ em đã có ước mơ lớn lên được trở thành cô giáo dạy tiểu học. Quê em là xứ cù lao bốn bề sông nước, đi lại khó khăn nên trước đây việc học của tụi em cũng như của học sinh gặp nhiều vất vả lắm.

Thầy cô chủ yếu là ở các địa phương xa đến dạy cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng thầy cô vẫn nhiệt tình dạy dỗ chúng em. Vì vậy, em ước mơ trở thành cô giáo để nối tiếp công việc trồng người của các thế hệ thầy cô đi trước. Nay ước mơ đó đã thành hiện thực, em rất vui và cố gắng hết mình cho nghề mà mình yêu thích”.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, cô Nguyễn Thị Diệu được phân công về dạy học tại xã Nhơn Mỹ, một xã thuộc diện khó khăn của huyện Kế Sách. Sau 3 năm công tác ở đây, cô Diệu lập gia đình với một người lính đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Kế Sách, nên được lãnh đạo ngành cho chuyển về thị trấn Kế Sách cho đến nay.

Nét chữ của cô Diệu rất đẹp.
Nét chữ của cô Diệu rất đẹp.

Vào ngành từ năm 2008 đến nay chưa được 10 năm, nhưng cô giáo trẻ Nguyễn Thị Diệu đã có “bộ sưu tập” thành tích thật đáng nể mà ít có giáo viên trẻ nào có được. Trừ thời gian tập sự, các năm sau đó cô Diệu liên tục dự thi và đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh về “Đổi mới phương pháp giảng dạy An toàn giao thông trong trường học”, cô Diệu xuất sắc đạt giải Nhất và được ngành giáo dục tỉnh chọn đi dự thi cấp Quốc gia tổ chức tại TP Cần Thơ. Cô Diệu được công nhận là giáo viên giỏi cấp Quốc gia (do Hội thi không xếp hạng mà chỉ cấp giấy chứng nhận).

Cô Diệu cũng tham gia và đạt giải Nhì cuộc thi về chủ đề môi trường; giải Nhì hội thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện; giải Nhất hội thi GV giỏi cấp huyện.

Mới đây nhất, cô Diệu là đại diện duy nhất của ngành giáo dục Sóc Trăng tham dự hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức vào ngày 23-24/3 tại Hà Nội. Kết quả, cô Nguyễn Thị Diệu đã đạt giải Khuyến khích.

Không chỉ nỗ lực phấn đấu và đạt thành tích cao trong chuyên môn, cô Nguyễn Thị Diệu còn tích cực tham gia các hoạt động khác của trường, của ngành, của địa phương và cũng luôn “ẵm” nhiều giải thưởng cao, như: Thi về An toàn giao thông; hội thi kể chuyện sách; thi viết chữ đẹp; hội thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên;…

Những điều thú vị về cô giáo miệt vườn duyên dáng, tài năng - 4
Cô Nguyễn Thị Diệu luôn hết mình vì học sinh thân yêu.
Cô Nguyễn Thị Diệu luôn hết mình vì học sinh thân yêu.

Nói về đồng nghiệp trẻ của trường mình, cô Phạm Thị Nguyệt- Hiệu trưởng trường Tiểu học Kế Sách 1, cho biết: “Cô Nguyễn Thị Diệu là một giáo viên trẻ nhưng có chuyên môn rất vững vàng, giảng dạy luôn đạt kết quả cao. Cô là người rất năng nổ, nhiệt tình trong mọi công tác, hoạt động của trường, của ngành cũng như của địa phương. Kể từ khi về trường chúng tôi cho đến nay, nhiều năm liền cô luôn được xếp loại xuất sắc. Đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh rất tin tưởng, nể phục cô. Chúng tôi rất vui, rất tự hào khi trường mình có giáo viên như cô Diệu”.

Còn thầy Nguyễn Quang Nghiêm- Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kế Sách, nhận xét: “Cô Diệu tuy còn trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng có chuyên môn vững, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy do chịu khó học hỏi ở các thế hệ đi trước. Một giáo viên như cô Diệu, chúng tôi tin rằng cô sẽ đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới. Cô đúng là một người vừa duyên dáng, lại vừa tài hoa”.

Cao Xuân Lương

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục