Những đứa trẻ khao khát con chữ giữa Sài Gòn

(Dân trí) - Không một tiếng trống trường nào điểm lên nhưng cứ đều đặn lúc 5 giờ chiều hàng ngày, các em nhỏ xóm nghèo vựa than lại tìm đến lớp học nhỏ nằm cạnh Rạch Ông ở khu phố 3 (phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM) bắt đầu một buổi học.


Lớp học được mở cách đây hơn 3 tháng, đó là một nhà kho mượn tạm bợ của UBND phường Tân Hưng, trong căn phòng rộng chừng 15 mét vuông nằm sâu trong con hẻm nhưng đã mang đến niềm vui, con chữ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không có cơ hội được đến trường như bao bạn cùng lứa khác. Hơn 30 em, độ tuổi từ 6 đến 12 tham gia lớp học đều đặn các ngày trong tuần.

Những tình nguyện viên nhiệt huyết với công việc gieo chữ cho trẻ em nghèo
Những tình nguyện viên nhiệt huyết với công việc "gieo chữ" cho trẻ em nghèo.
 
Các em nhỏ ở xóm vựa than chăm chỉ học bài, tập viết
Các em nhỏ ở xóm vựa than chăm chỉ học bài, tập viết.

Sau gần 2 tháng học ở đây, bé Trần Thị Ngọc Trâm (12 tuổi) đã biết đọc, biết viết và biết làm toán với các phép tính cơ bản, mạnh dạn phát biểu ý kiến và tự tin hơn trong giao tiếp.

Lớp học chỉ vọn vẹn có năm bộ bàn ghế nhưng tươm tất, gọn gàng, có thời khóa biểu riêng cùng lịch giảng dạy cụ thể với lượng kiến thức chủ yếu là ba môn toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Dù còn nhiều khó khăn nhưng lớp học tình thương đã mang đến những con chữ đầu đời cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở cái xóm vựa than nghèo này.

Nguyễn Điệp - Ngọc Dung