Những học sinh “vàng” và mong ước trong năm mới

(Dân trí) - “Tết này em không đặt ra những kế hoạch ôn tập khắt khe như năm ngoái nhưng có lẽ chưa thể bỏ bê những kế hoạch lớn hơn đang đợi ở phía trước. Đó là ước mơ được tham gia tại một trường đại học tốt nhất...”, một số học sinh “vàng” chia sẻ niềm ước mơ trong năm mới.

Đinh Thị Hương Thảo (HCV Vật lý Quốc tế 2015): “Ước mơ được vào trường ĐH tốt nhất”.

Tết đối với mỗi người là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc học tập vất vả, nhưng dường như tết lại càng đặc biệt với một học sinh lớp 12 như Thảo bởi lẽ tết này chính là cái tết cuối cùng của thời học sinh, cái tết cuối cùng mà em được cùng chuẩn bị từ rất sớm với gia đình.

Với Thảo, không khí Tết năm nay rất đặc biệt. Đây cũng là lúc em nhìn lại năm vừa qua với nhiều ước mơ nhiều niềm mong ước, nhiều đam mê, khát vọng đã đạt được và cũng là lúc hướng tới những mong ước mới, khát vọng mới, những gì năm qua chưa đạt được.

Hương Thảo là một trong 364 đại biểu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 nhờ nhiều thành tích xuất sắc
Hương Thảo là một trong 364 đại biểu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 nhờ nhiều thành tích xuất sắc

Em còn nhớ Tết năm ngoái với ao ước cháy bỏng được tham dự Olympic Vật lí khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Olympic Vật lí Quốc tế, em đã đón một cái tết với rất nhiều bài tập và kế hoạch ôn tập mà em tự đặt ra cho bản thân. Vì thế mà với tất cả quyết tâm của mình đã cố gắng chơi Tết thoải mái trong ngày mùng một và tối đó khai bút ngay. Giờ nghĩ lại, em vẫn còn cảm thấy rất vui vì những cố gắng nỗ lực đó của em đã được đền đáp với những tấm huy chương của mình.

Đinh Thị Hương Thảo (sinh năm 1998), hiện học lớp 12 chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Em là một trong 364 đại biểu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 nhờ thành tích HCV Olympic Vật lý quốc tế, HCB kỳ thi cấp châu Á môn Vật Lý, HCV học sinh giỏi Vật lý khu vực Đồng bằng Bắc Bộ... Được biết, Thảo sinh ra trong gia đình bố mẹ bán quán phở. Tuy nhiên, em luôn nỗ lực học tập.

Còn Tết này, em có thể được biết đến nhiều hơn với tấm huy chương vàng Olympic Vật lí Quốc tế nhưng cũng là lúc em càng áp lực hơn bởi lẽ phải cố gắng giữ vững và phát huy thế mạnh của mình để không phụ sự kì vọng của những người xung quanh.

Có thể tết này em không đặt ra những kế hoạch ôn tập khắt khe như năm ngoái nhưng Thảo chia sẻ, em vẫn chưa thể bỏ bê những dự định kế hoạch còn lớn hơn đang đợi ở phía trước. Ước mơ được tiếp tục theo đuổi đam mê của mình với môn Vật lí mình yêu thích, ước mơ được tham gia tại một trường đại học tốt nhất cho em theo đuổi đam mê của mình...

“Tất cả giúp em có thêm động lực cho năm mới cuối cùng của thời học sinh để sau đó bước vào ngưỡng cửa đại học. Giờ đây chắc chắn mỗi bạn học sinh lớp 12 nào cũng mang trong mình ước mơ đó. Em xin chúc cho các bạn học sinh cũng là cho chính em có thể đạt được mong ước dự định của mình. Chúc cho tất cả mọi người t năm mới bình an, hạnh phúc với nhiều động lực hơn để thực hiện thành công những dự định”, Thảo nói.

Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Thái Bình, HCV Toán Quốc tế 2015: “Em mong ước sẽ tìm được học bổng du học Úc hoặc Mỹ”.

Trung chia sẻ, mình sinh ra trong gia đình bố mẹ đều thuần nông tại Đông Hưng, Thái Bình. Bố em, ngoài những ngày nông nhàn, do không đủ sống nên vợ chồng ông thường đi bán kính và làm thợ sửa khóa dạo.

Gia đình Trung có 5 anh chị em. Hiện 4 chị gái của Trung lập gia đình và không ai theo nghiệp học hành. Mỗi cậu em út là Trung từ bé đã rất chăm học và giải toán nhanh trong nháy mắt.

Vũ Xuân Trung
Vũ Xuân Trung

Trong khi nhiều bạn lên mạng, vào facebook cả ngày, Trung chỉ có đam mê học tập. “Em không hiểu sao các bạn có thể bỏ thời gian để lướt fb cả ngày, vừa mất thời gian vừa vô bổ. Em nghĩ, nên vào fb vừa phải, hoặc tìm kiếm tài liệu và dành cho hoạt động xã hội thì tốt hơn”, Trung cho biết.

Lớp 5, Trung giành giải nhất cuộc thi Toán học tuổi thơ toàn quốc và được tuyển thẳng vào lớp 6 trường điểm của huyện. Thi lên THPT, Trung đỗ vào trường chuyên của tỉnh với số điểm đứng tốp 5 lớp Toán. Chỉ một thời gian sau, em vươn lên vị trí dẫn đầu lớp và luôn trong top học sinh nổi bật toàn trường.

Chia sẻ về cái tết bên gia đình, Trung bùi ngùi: “Mọi năm tết đến, gia đình chẳng sắm gì nhiều ngoài mấy chiếc bánh chưng. Sau khi đoạt HCV Olympic, bố làm đôi mâm cơm mời bà con họ hàng. Đó là lần làm cỗ lớn nhất của gia đình mà em thấy”.

Đặc biệt tết năm nay, lần đầu tiên gia đình em góp tiền mổ lợn chung với vài gia đình trong xóm. Một cái tết mà ngay trong cảm nhận ban đầu, em thấy “ấm” hơn so với những tết trước.

Tuy nhiên, cũng giống như Thảo, mặc dù vui xuân mới nhưng em vẫn canh cánh bên mình về những hoạch định riêng sau này. Đó là sau khi tốt nghiệp lớp 12, em muốn vào Trường ĐHKH Tự Nhiên (ĐHQG Hà Nội). Sau đó, em sẽ cố gắng xin học bổng để du học nước ngoài. Hai quốc gia mà em thích đến nhất, đó là du học Úc hoặc Mỹ.

Trong khi nhiều người theo xu thế kinh tế, Trung chia sẻ với chúng tôi, em mong muốn mình sẽ đeo đuổi nghiên cứu ở một ngành liên quan đến kĩ thuật, bởi theo em, như thế mới hợp với cá tính bản thân.

“Kinh tế đòi hỏi người ta mạo hiểm và linh hoạt kiểu xã hội. Còn em chỉ yêu thích khoa học nên được nghiên cứu trong lĩnh vực này là điều em mong ước nhất”, Trung chia sẻ.

Mỹ Hà (ghi)

(Email:myha@dantri.com.vn)