Những mất mát lớn của giáo dục Nghệ An sau lũ

(Dân trí) - Cơn lũ sau bão số 5 đã rút hơn một tuần nhưng Nghệ An vẫn có gần 10 ngàn học sinh vẫn chưa thể đến trường. Và một mất mát lớn nữa mà ngành giáo dục tỉnh này đang phải hứng chịu là việc 11 học sinh, giáo viên thiệt mạng cùng vô vàn tài sản bị nước cuốn trôi...

Gần 10 ngàn học sinh chưa thể đến trường

Chiều 16/10 trao đổi với Dân trí, một cán bộ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: Đến thời điểm này, trên địa bàn vẫn còn 10 trường học chưa thể triển khai công tác dạy học được vì vẫn còn bị ngập trong nước.

Bởi vậy, gần 10 ngàn học sinh, giáo viên vẫn chưa thể đến trường như THPT Đặng Thai Mai, Thanh Chương, THPT Tân Kỳ 3... Hầu hết các trường trên chủ yếu rơi vào địa bàn hai huyện Thanh Chương và Tân Kỳ. Đây cũng là những huyện vừa qua có số xã ngập lụt bị cô lập ở mức "kỷ lục".

Được biết, thời gian "cao điểm" ở Nghệ An có đến gần 200 phòng học bị ngập nặng. Nước dâng vào các phòng trung bình từ 1 đến 2m, bùn ngập từ 20 đến 40 phân. Cá biệt có nơi như trường học ở xã Châu Hoàn, Châu Thắng huyện Quỳ Châu bùn ngập lên đến 1m. Nhiều trường học, khi lũ đã rút thì trang thiết bị, sách vở, cũng bị hư hỏng nặng...

Điều đáng buồn nhất là, cơn bão số 5 và lũ trên các sông dâng cao đã cướp đi sinh mạng của 34 người dân. Trong đó, ngành giáo dục tỉnh mất đi10 em học sinh tuổi đời còn nhỏ và 1 giáo viên.

Vẫn còn những mất mát, đau thương

Trận bão lũ vừa qua đã cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh, giáo viên tỉnh Nghệ An.

 

Cụ thể đó là giáo viên Mong Văn Tuấn ở huyện Quế Phong đang nghỉ chờ chế độ trong lúc đi tìm người em đã bị lũ cuốn; 3 em học sinh ở Trường THPT Đặng Thúc Hứa, 1 em học sinh THCS và 6 em học sinh tiểu học.

 

Em thì trong đạp xe đạp xe đạp qua đập tràn, nước ập về bất ngờ cuốn luôn cả người và xe, em khác  thì nước cuốn do đuối sức trong lúc giúp các gia đình xung quanh sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, đáng thương hơn có em đang còn ngủ với bố mẹ thì bị rơi xuống đất trong khi nước lũ lên to...

Ngành giáo dục Nghệ An cho biết thêm: Có 41 giáo viên bị nước cuốn hết tư trang, tài sản và nhà cửa của gia đình hàng ngàn học sinh cũng bị nước lũ cuốn trôi. Trong đó tại xã Nậm Giải, dãy nhà nội trú của 34 giáo viên cấp 1,2 xã  này đã "biến mất". Để nhanh chóng cho học sinh ổn định học tập thì hiện giáo viên xã này đang tá túc ở nhà dân. Cuộc sống trước mắt hết sức bộn bề...

Đến thời điểm này hầu hết các trường học ở huyện Quế Phong đã ổn định học tập hôm 8/10, riêng trường học ở xã Nậm Giải huyện này thì bắt đầu học ngày 15/10.

Để giúp đỡ cán bộ, giáo viên, học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn, mới đây, Sở GD-ĐT Nghệ An phối hợp với các Hội, ban ngành đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ cán bộ, giáo viên vùng lũ lụt.

Theo Sở GD-ĐT Nghệ An: Trước mắt với những trường, lớp ở vùng lũ mà bị hư hỏng nặng thì cần phải phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục, sữa chữa; đồng thời đối vùng đang ngập thì nước rút đến đâu thì vệ sinh, phơi phóng trang thiết bị dạy học đến đó và chủ động động bố trí học bù để đảm bảo đuổi kịp chương trình làm sao cho đến cuối học kỳ 1 thì hoàn thành chương trình...

Trong khi đó dư luận lại băn khoăn về việc năm nào cũng có trường hợp học sinh thiệt mạng do thiên tai. Nhiều trường học ở Nghệ An phần nhiều là hiểm trở, núi non, học sinh đi lại phải qua sông, qua vực và nhiều suối nên tai hoạ luôn rình rập. Sẽ còn xảy ra nhiều tai nạn thương tâm nếu ngành giáo dục tỉnh này không có hướng giải pháp chỉ đạo, phối hợp kịp thời...

Nguyên Nghĩa - Nguyễn Duy