Những ngôi trường sau triều cường

(Dân trí) - Hàng năm, những ngôi trường ở quận Thủ Đức, TPHCM luôn phải chịu nỗi khổ vì triều cường. Năm nay, chỉ cách nhau đúng 1 tháng, học sinh và thầy cô ở những nơi này chứng kiến hai lần nước ngập quá thắt lưng người lớn.

Thủ Đức là một trong những nơi thường xuyên nước tràn nhà dân khi thủy triều lên. Những ngày cuối tháng 10, nơi đây đã từng xảy ra vỡ bờ bao. Nước cũng tràn vào nhà, vào trường, vào những vườn mai của thành phố. Những ngày cuối tháng 11, một lần nữa, Thủ Đức có 8 bờ bao bị bể gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Trường học cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng.  

Ngày 27/11 là thứ ba nhưng trường THCS Hiệp Bình vắng tanh. Ngoài cổng trường là thông báo nghỉ học. Ngày hôm qua, triều cường và vỡ bờ bao đã gây ngập sâu. Hôm nay, nước đã dần rút xuống. Tranh thủ, phụ huynh chở con đi đến trường. Nhưng bên trong, nước ngập đến hơn mắt cá chân. Nếu đêm nay, nước không tràn qua bờ bao, thì ngày mai sân trường sẽ khô rang. Mất một ngày tổng dọn vệ sinh, học trò mới có thể cắp sách đến trường.  

Thầy Trần Văn Luật, hiệu trưởng trường Hiệp Bình cứ mỗi lần nghe thông báo triều cường, vỡ đê là bất kể ngày đêm, mưa gió phải đến trường xem xét, đưa hồ sơ giấy tờ lên trên cao. Vậy mà lần này, nước dâng cao quá, đến hơn 1m nên hồ sơ lưu của trường bị ướt nhẹp, may mà học bạ và sổ điểm là không sao. Sau một ngày, dù trời nắng đẹp nhưng sân đầy nước nên các thầy cô ôm giấy tờ về nhà phơi. Đến trường vào giữa trưa, chỉ còn mình thầy ngồi trong phòng ngập nước.  

Những ngôi trường sau triều cường  - 1
Phòng giáo viên vẫn ngập nước sau khi thủy triều rút. 

Trường năm nào cũng ngập nên bàn ghế hư hết, nhất là những cánh cửa làm từ ván ép. Đợt nước lớn này, 80% đồ dùng học sinh bị ướt. Nước ngập đến thắt lưng nên hễ cúi lượm vật gì là ướp nhẹp cả người luôn. Nhưng thầy Luật lo nhất vẫn là chuyện làm sao dạy bù cho các em khi chỉ còn 20 ngày nữa là đến kì thi học kỳ 1. Lần này, 1.134 học sinh phải nghỉ học ít nhất là 3 ngày. Chỉ có thể dạy bù vào chiều thứ bảy hoặc chủ nhật. Mà cũng không chắc kịp vì 4 khối lớp phải chia nhau học trong vòng một ngày.  

Trường tiểu học Hiệp Bình Phước với trên 800 học sinh cũng phải nghỉ học trong 2 ngày. Hôm nay là ngày tổng dọn vệ sinh, phơi màn, sách báo… Ngày mai, học sinh sẽ đi học. Nước ngập làm 2.000 đầu sách, thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng.

Ở quận Bình Thạnh, trường tiểu học Bình Quới cũng bị ngập sâu gần nửa mét. Nếu đêm nay nước không lớn nữa thì ngày mai, các em học sinh và thầy cô giáo sẽ lại tiếp tục đến trường, dù đường đi chắc chắn lầy lội và đầy sỏi đá, dù vách tường sẽ vẫn còn mùi tanh của nước bùn… 

Hiếu Hiền