Những tấm lòng hảo tâm tiếp tục tiếp sức cho 2 nữ sinh nghèo xứ Nghệ

(Dân trí) - Trước ngày hai nữ sinh nghèo xứ Nghệ nhập học, có thêm nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm động viên, chia sẻ và hỗ trợ cho hai em vững ước mơ đến giảng đường đại học.

Hai nữ sinh nghèo được tiếp sức.

Ngày 27/8, đoàn anh em cá nhân, doanh nghiệp tại Hà Nội đã vượt qua chặng đường dài hơn 300 km về Nghệ An để thăm và trao những phần quà nhỏ đến 2 nữ sinh nghèo xứ Nghệ đã được đăng tải trên báo điện tử Dân trí (“Nữ sinh mồ côi cha mẹ cật lực làm thuê kiếm tiền vào đại học” và “24,5 điểm khối C, nữ sinh lo lỡ hẹn với giảng đường đại học”).

Sau khi bài viết “24,5 điểm khối C, nữ sinh lo lỡ hẹn với giảng đường đại học” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi biết đến hoàn cảnh của em Trịnh Thị Huyền Trang là một trong 2 học sinh có điểm xét tuyển đại học khối C cao nhất của trường THPT Nam Đàn 2.

Dù đạt được số điểm rất cao (24,5 điểm, chưa cộng điểm ưu tiên) nhưng vì gia đình quá nghèo khó, nên em vẫn không dám mơ đến việc mình có thể đến được giảng đường đại học.

Cuộc sống cũng của cả gia đình cũng chỉ giữa hoàn toàn vào ít sào ruộng khoán mùa được mùa mất, bố lại đi làm ở xa, mẹ thường xuyên đau ốm, dưới Trang còn một em nhỏ đang học lớp 10 nên Trang cũng chỉ đành nuốt nước mắt gác lại những ước mơ của mình sau kỳ thi vừa qua.

Ngày 27/8, PV Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An cùng các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm trao những phần quà ý nghĩa giúp đỡ em trước ngày nhập học.

Tại đây, anh Nguyễn Phan Tuấn (phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và một số nhà hảo tâm cùng nhà báo Phạm Quốc Cường - Tổng thư ký báo điện tử Pháp luật Plus đã ân cần thăm hỏi động viên, chia sẻ những khó khăn với gia đình em Trang.


Đại diện các nhà hảo tâm vượt hơn 300km có mặt tại gia đình hai em Trang và Hòa, anh Tuấn trao 20 triệu đồng cho cả hai em.

Đại diện các nhà hảo tâm vượt hơn 300km có mặt tại gia đình hai em Trang và Hòa, anh Tuấn trao 20 triệu đồng cho cả hai em.

Đồng thời đoàn đã trao cho Trang số tiền 10 triệu đồng. Đại diện báo Pháp luật Plus cũng trao 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó đại diện công ty TNHH Minh Thành Phát (Hà Nội) cũng trao món quà giúp đỡ em Trang trong những ngày để nhập học.

Đón nhận món quà ý nghĩa của các nhà hảo tâm, em Trịnh Thị Huyền Trang xúc động: “Các bác, các chú đã không quản đường sá xa xôi đến giúp đỡ gia đình cháu trong những lúc khó khăn như thế này. Cháu đã nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục đi học nữa nhưng được sự giúp đỡ của các bác, các chú, cháu sẽ cố gắng để đi học, cháu hứa sẽ học tập thật tốt không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã đặt niềm tin vào cháu”.

Tiếp tục hành trình, trong ngày 27/8, đoàn đã đến thăm nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ - em Nguyễn Thị Hòa (trú tại xóm 9, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhân vật trong bài viết “Nữ sinh mồ côi cha mẹ cật lực làm thuê kiếm tiền vào đại học”.

Em Hòa mồ côi cả cha lẫn mẹ từ hồi còn rất nhỏ. Cảnh bố mất, mẹ cũng từ bỏ hai chị em Hòa về nơi suối vàng, Hòa và em trai sống với bà nội già yếu nay đã ngoài 70 tuổi.

Cũng từ đó, ba bà cháu rau cháo nuôi nhau sống qua ngày đoạn tháng. Cái nghèo cái khó không làm cho em mất đi nghị lực, chán nản mà trái lại em càng nỗ lực hơn nữa vươn lên trong cuộc sống và học tập trở thành tấm gương sáng cho các bạn trong trường noi theo.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016, Hòa xuất sắc giành được tổng số điểm 25,75 (chưa cộng điểm ưu tiên) và là nữ sinh cao điểm nhất ở khối C của Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách.

Với số điểm ấy Hòa có thể đậu vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Ở với bà nội già yếu, tiền ăn hàng tháng chưa đủ chứ nói đến chuyện có tiền để đi học ở thủ đô với Hòa lúc này thì nằm mơ cũng không có.


Đoàn lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương đến thăm chia sẻ em Hòa.

Đoàn lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương đến thăm chia sẻ em Hòa.

Nhưng bằng ý chí, nỗ lực và quyết không để bỏ lỡ giảng đường đại học, Hòa đã chọn cho mình con đường ban đầu là đi làm thuê, bán quán bia tại TP Vinh với mong ước sẽ tiếp tục giảng đường đại học.

“Em đi làm thuê thế này được ngày nào hay ngày đó chỉ mong có tiền để nạp học ban đầu. Sau đó khi đã nhập học em sẽ cố gắng làm thuê để vừa trang trải cuộc sống, vừa có tiền nạp học… Nhưng không ngờ, sau khi báo Dân trí có bài viết về em thì nay cũng có người giúp đỡ. Em hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ em và hơn hết là làm cho bố mẹ em ở nơi suối vàng được vui”. Nói đoạn, nữ sinh Hòa bùi ngùi.

Tại đây, anh Nguyễn Phan Tuấn đã trực tiếp trao số tiền 10 triệu đồng ủng hộ cho em Hòa để trang trải những chi phí trong con đường gian nan phía trước.

Chia sẻ cùng PV Dân trí, anh Nguyễn Phan Tuấn xúc động: “Tôi thực sự khâm phục trước sự nỗ lực vươn lên của các em. Đến đây mới biết được các em còn quá nghèo, quá thiếu thốn. Nhưng vượt lên tất cả các em đã đạt được những thành tích cao trong học tập. Tôi hi vọng mình có thể giúp đỡ thêm được các em để các em không phải dang dở ước mơ của mình”.

Chia tay em Hòa, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nữ sinh nghèo, Hòa bảo: “Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến báo điện tử Dân trí cũng như các nhà hảo tâm. Em sẽ cố gắng hơn nữa trong quá trình học tập để trở thành một công dân tốt để không phụ những sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm dành cho mình thời gian qua”.

Trước đó, vào ngày 23/8, đại diện UBND huyện Thanh Chương đã trực tiếp đến nhà em Nguyễn Thị Hòa hỏi thăm và động viên em cố gắng vượt mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tại đây, đoàn đã trao số tiền 19.200.000 đồng của các nhà hảo tâm đến em Hòa.

Nguyễn Duy