Những vụ xâm hại trẻ em khiến dư luận phẫn nộ

(Dân trí) - Trong một thời gian ngắn, nhiều vụ xâm hại trẻ em khiến dư luận phẫn nộ nhưng vẫn đang rơi vào im lặng. Trong khi đó hàng đêm, nhiều trẻ em là nạn nhân đang sống trong khủng hoảng tinh thần khiến người thân đau xót.

Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa có ý kiến chính thức gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ án dâm ô hàng loạt trẻ em tại Vũng Tàu.

Sự việc liên quan đến lá đơn kêu cứu của chị Trần Thị Thu Thủy, mẹ bé T.N.T, 6 tuổi từ giữa năm 2016. Theo đó, chị Thủy tố cáo ông N.K.T, sinh năm 1940 ngụ tại chung cư Lakeside Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nhiều lần dâm ô bé T.

Người đàn ông nước ngoài là anh ViJay sống tại chung cư này vào năm 2014 cũng đã từng nhìn thấy trực tiếp ông N.K.T có hành vi dâm ô em bé khác 5 tuổi tại khuôn viên của chung cư. Anh ViJay ngay thời điểm này đã gửi Đơn tố cáo ông N.K.T tại Công an Phường Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) nhưng sau đó các cán bộ công vụ lại tổ chức hòa giải. Lá đơn của nhân chứng ViJay sau đó được cho là "thất lạc", không tìm thấy.


Sau khi chị Thủy gửi Đơn tố cáo, các cơ quan công quyền thực thi pháp luật tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã rất chậm trễ trong việc điều tra vụ án nghiêm trọng này. Tháng 8/2016, trước áp lực của dư luận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CA TP Vũng Tàu mới quyết định khởi tố vụ án Dâm ô trẻ em. Tuy nhiên sau đó, việc Khởi tố bị can bị "chìm dần".
Hãng luật GOLD KEY, nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé T.N.T đã có Đơn thư khẩn thiết gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào ngày 21/2/2017.

2 tháng trời, mẹ ôm đơn kêu oan cho con gái

Cho rằng con gái 8 tuổi của mình bị hàng xóm xâm hại tình dục, một người mẹ trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã quyết tâm mang đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng.

Theo thông báo số 380 của cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, cơ quan này đã nhận được đơn tố giác về tội phạm ngày 10/1/2017 của chị Nguyễn Thị L (SN 1972, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Theo đó, đơn tố giác Cao Mạnh H (SN 1983, quê Thái Bình, tạm trú tại quận Hoàng Mai) có hành vi dâm ô với cháu Y.N (SN 2008, con gái chị L).

Hai tháng trời, người mẹ này ôm đơn đi kêu cứu cho con gái nhưng sự việc vẫn chìm trong im lặng.
Hai tháng trời, người mẹ này ôm đơn đi kêu cứu cho con gái nhưng sự việc vẫn chìm trong im lặng.

Tuy nhiên, đến thời hạn hiện tại, theo quy định, việc giải quyết tố giác tội phạm đã hết, cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm của chị L.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã gửi văn bản tới Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác của chị Lan, thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng.

Hiện, thời hạn 2 tháng đã hết nhưng vẫn chưa có kết quả. Đối tượng nhiều lần thách thức gia đình người bị hại sẽ không ai làm được gì vì anh ta có rất nhiều mối “quan hệ”.

Về phía cháu bé, theo lời của gia đình, hiện tinh thần cháu rất hoảng loạn. Hàng đêm, cháu vẫn khóc thét và kêu cứu khiến người làm mẹ như chị L. đau đớn không yên.

Đi học thêm, bị con trai cô giáo “giở trò” đồi bại

Theo đơn phản ánh của các phụ huynh ở Lâm Đồng, trong các ngày 8 và 9/2, do học sinh chỉ học nửa buổi trên trường nên phụ huynh đã gửi các cháu (trong đó có 10 bé gái) về nhà cô giáo H. để ăn uống, học bán trú.

Ngày 10/2, một phụ huynh phát hiện con gái có dấu hiệu khác thường nên gặng hỏi thì cháu bé kể chuyện bị con trai của cô giáo "sờ mó". Phụ huynh của cả 10 cháu gái đã kéo đến nhà cô H. yêu cầu làm rõ.

Theo Công an huyện Bảo Lâm xác nhận, cháu trai 12 tuổi có sờ vào vùng nhạy cảm trên cơ thể các bé gái.

Do các phụ huynh không kiến nghị gì nên cơ quan công an không tiến hành giám định tổn thương. Cháu trai mới 12 tuổi nên Công an H.Bảo Lâm không có cơ sở xử lý, bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục.

sau khi xác minh vụ việc, Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm đã yêu cầu ban giám hiệu và cô H. đến từng gia đình phụ huynh để xin lỗi. Ngay sau đó, các học sinh lớp 1 đã trở lại đi học bình thường. Các phụ huynh yêu cầu cô H. bồi thường mỗi gia đình số tiền 10 triệu đồng và cô H. đã chấp nhận.

Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với cô H., đồng thời đang xem xét luân chuyển công tác cô giáo này. Hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học xảy ra sự cố cũng bị phê bình trước toàn ngành vì để xảy ra sai phạm trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm.

Gia đình phản ứng với kết luận bé N “không bị xâm hại”

Một bà mẹ ở TP Hồ Chí Minh vừa tiếp tục làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng về việc con gái mình có khả năng bị xâm hại. Cùng với đó, chị đã cung cấp toàn bộ chứng cứ với cơ quan điều tra quận Thủ Đức.

“Tuy nhiên, đã gần một tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ”., bà C.,mẹ cháu bé trình bày.

Đơn kêu cứu của bà mẹ ở TP Hồ Chí Minh gửi báo chí
Đơn kêu cứu của bà mẹ ở TP Hồ Chí Minh gửi báo chí

Trao đổi về việc phòng GD&ĐT quận Thủ Đức khẳng định “không có chuyện em N., bị xâm hại tình dục tại trường LTV”, bà C., bức xúc: "Báo cáo trên không bình thường. Tôi không khùng điên dựng chuyện vì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con tôi sau này”.

Ngày 12/3, Lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đang khẩn trương điều tra, truy xét trình báo của bà C. Cơ quan điều tra đã phối hợp với gia đình đưa bé đi giám định. Tuy nhiên kết quả chưa rõ nên Công an quận đang yêu cầu trung tâm giám định pháp y giải thích thêm về kết quả giám định. Song song đó, cơ quan điều tra đang tích cực tập trung điều tra thu thập bằng chứng một cách thận trọng, đồng thời truy xét các nguồn liên quan để có kết quả sớm nhất.

Mỹ Hà