Niềm vui nhận học bổng của cậu học trò giỏi vượt khó đầu năm học mới

Cậu học trò có nước da ngăm đen vì nắng tên Hoàng Minh Thư (lớp 6/1, THCS Trung Mít) đã đạp xe hơn 40km từ huyện Dương Minh Châu lên Thị xã Tây Ninh để nhận học bổng đầu năm học mới.

Em Hoàng Minh Thư hiện đang học lớp 6/1 trường THCS Trung Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Gia đình Thư có 3 anh chị em - Thư là con thứ hai, tất cả đều đang đi học. Mẹ Thư là chị Nguyễn Thị Kim Sưa, làm công việc giúp việc nhà cho các hộ dân trong xã. Bố Thư làm nghề chở củi Thuê. Dù mới lớn, nhưng Thư đã biết đỡ đần việc nhà giúp mẹ, phụ việc cho ba vào những ngày hè. Chính vì vậy, Thư có nước da đen nhẻm, trông rắn rỏi và chân chất.

Vốn học giỏi và ngoan hiền, Thư được tỉnh Đoàn Tây Ninh xét cho nhận học bổng của “Quỹ Viso - Áo trắng mới, Khởi đầu mới”. Từ tờ mờ sáng, Thư đã cùng mẹ thức dậy để đi từ huyện Dương Minh Châu lên thị xã Tây Ninh. Thư nói: “Em và mẹ đạp xe đi sớm lắm, chưa kịp ăn sáng nữa”.

Minh Thư và mẹ.
Minh Thư và mẹ.

Có mặt tại Trung tâm sinh hoạt, học tập Thanh thiếu nhi Tây Ninh (khu phố I, phường 3 Thị xã Tây Ninh) lúc 7 giờ sáng, bấy giờ Thư mới bắt đầu ăn sáng và hồi hộp chờ đợi.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Thư và mẹ đã đến khi em được bước lên sân khấu để nhận học bổng. Chị Sưa tâm sự: “Cả hai vợ chồng cùng lao động để nuôi 3 con ăn học. Vất vả lắm. Với phần học bổng này, chúng tôi có thể mua tập sách và đóng học phí cho cả 3 đứa”.

Niềm vui nhận học bổng của Thư sau chặng đường dài

Niềm vui nhận học bổng của Thư sau chặng đường dài
.

Ngoài Thư, 49 em nhỏ khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng đã được nhận học bổng từ “Quỹ Viso - Áo trắng mới, Khởi đầu mới”. Đại điện tỉnh đoàn Tây Ninh chia sẻ: “Cảm hơn Công ty Unilever, Thành Đoàn TP.HCM và Vụ Giáo dục Trung học đã phối hợp mang quỹ học bổng này đến Tây Nình. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều nữa các em học sinh ở Tây Ninh được hỗ trợ về sau”.

50 học sinh tại tỉnh Tây Ninh đã được nhận học bổng
50 học sinh tại tỉnh Tây Ninh đã được nhận học bổng

Trong buổi lễ trao học bổng của Quỹ Viso tại Tỉnh Tây Ninh, những hoạt động ý nghĩa khác cũng đã diễn ra. Tiêu biểu nhất là hoạt động quyên góp áo trắng và chung tay giặt áo.

Hơn 7000 áo đồng phục đã được quyên góp tại tỉnh Tây Ninh.
Hơn 7000 áo đồng phục đã được quyên góp tại tỉnh Tây Ninh.

Hơn 7000 áo đồng phục đã được quyên góp tại tỉnh Tây Ninh.
Sau hai ngày hội giặt áo tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM, nhiều tình nguyện viên đã tiếp tục đồng hành cùng ngày hội ở Tây Ninh. Bạn Huỳnh Tú chia sẻ: “Mỗi lần tham gia ngày hội là niềm vui lại tăng thêm, thấy nụ cười của các bé học sinh khi nhận học bổng em cũng vui lây. Được giặt áo cho các bé, em thấy một ngày của mình thật ý nghĩa”.

Hàng trăm bà nội trợ đã tham gia giặt áo cho các em học sinh.
Hàng trăm bà nội trợ đã tham gia giặt áo cho các em học sinh.

Cười vui khi tham gia ngày hội.
Cười vui khi tham gia ngày hội.

Hàng trăm chiếc áo trắng sáng như mới sau khi giặt.
Hàng trăm chiếc áo trắng sáng như mới sau khi giặt.

Hàng trăm chiếc áo trắng sáng như mới sau khi giặt.
Các bạn trẻ cũng được dịp tham các trò chơi do Viso tổ chức như ghép chữ, thả bóng, chụp ảnh lưu niệm và nhận về những phần quà dễ thương.