Nỗi lòng của một học sinh khi xem video “loạn” trường thi

(Dân trí) - “Em cảm thấy rất đau lòng sau khi xem xong đoạn video mà thầy Edu2 cung cấp trên diễn đàn của Bộ Giáo dục. Một tiếng “trời ơi” em cũng không thể thốt ra thành lời”. Đây là lời tâm sự của một học sinh chuẩn bị lên lớp 12 khi nhìn thấy cảnh quay “loạn” thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng Nam Đàn 2, tỉnh Nghệ An.

Chỉ chưa đầy 9 tháng nữa em sẽ là một thí sinh trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và liệu tình trạng gian lận này có còn nữa không?

Em là một học sinh khá, có thể hoàn toàn tự làm bài, em tin vào khả năng của mình, nhưng với tình trạng gian lận thi cử như như thế này liệu có công bằng với những bạn giống như em? Khi mà chúng em tự làm bài, học bằng niềm say mê và tất cả sức lực. Đối với chúng em có tấm bằng tốt nghiệp là một sự cố gắng của bản thân trong học tập. Ngày nhận kết quả thi chúng em luôn kiêu hãnh với niềm tin tưởng mình đã đỗ tốt nghiệp bằng chính kiến thức của mình.

Trong khi đó, các bạn ấy  những người không học cũng đỗ như chúng em. Vậy hóa ra chúng em thiệt thòi khi không quay cóp chăng?

Những bạn nhờ gian lận mà đỗ tốt nghiệp sẽ vẫn tiếp tục sống một cách bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hơn thế nữa họ sẽ truyền kinh nghiệm cho bạn bè, người thân của họ... những kĩ xảo quay bài. Trong khi ấy, nếu chúng em chẳng may bị trượt cho dù đã học thật chăm chỉ thì có khi còn bị chửi, chọc ghẹo, nói là ngu... khi không quay bài.

Em đã trải qua kì thi tốt nghiệp lớp 5, lớp 9 nhưng trong kì thi không lần nào các thầy cô không nhắc cho đôi chút, thậm chí còn bảo bạn học giỏi đưa bài cho bạn học yếu chép. Có lẽ đó là tình thương của thầy cô chăng?

Vâng, có thể các thầy cô thương các em nên đã làm thế nhưng tình thương đâu thể được thể hiện ở phòng thi. Tình thương nó dành ở lớp học, nơi các thầy cô truyền đạt kiến thức, tâm huyết cho chúng em. Nó dành cho những con số trung thực về bài kiểm tra từ thi miệng cho tới thi học kì của chúng em. Nó đáng lẽ không nên ở trong phòng thi, không bao giờ nên ở chỗ đó...

Em mong trong kì thi tốt nghiêp năm 2007, chúng em sẽ có được một kì thi công bằng. Em sẽ thi bằng tất cả kiến thức mà em đã học được, để không phụ tấm lòng của các thầy, các cô đã dạy dỗ dìu dắt em trong quãng thời gian 12 năm. Em cũng mong các thầy cô, những người sẽ giám sát kì thi hãy làm trung thực đúng với lương tâm của một nhà giáo.

Trần Huy
(
Trích theo diễn đàn edu.net.vn)