Nữ sinh bị bỏng ở phòng thực hành: “Không muốn bạn học bị đình chỉ hay hạ hạnh kiểm”

(Dân trí) - Mặc dù đau đớn vì vết bỏng do bạn học gây ra ở phòng thực hành và nỗi thất vọng khi những người gây tai họa không hề xin lỗi, em D.A- người bị bỏng nặng nhất ở Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội đã viết tâm tư xúc động, mong nhà trường không đình chỉ hay hạ hạnh kiểm của các bạn học có liên quan bởi trong tâm em, công bằng đã đủ.

Các bạn gây bỏng đã công khai xin lỗi

Theo chia sẻ của D.A, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, ngày 8/2, tức hơn 1 tháng sau khi vụ nổ cồn ở Phòng thực hành Hóa xảy ra khiến em bị bỏng nặng, 4 học sinh có liên quan đã đứng trước lớp xin lỗi em.

D.A viết: “Hôm nay các bạn ấy, cụ thể là cả 4 bạn đã đứng trước toàn bộ lớp xin lỗi tớ , và thực sự điều đó đã khiến từng giọt nước mắt tớ rơi. Từng cố gắng nỗ lực của tớ một tháng qua trở nên xứng đáng- mặc dù tớ hiểu, lời xin lỗi do ảnh hưởng nó không còn đúng ý nghĩa nữa nhưng khi tớ nhìn kĩ vào mắt các bạn ấy tớ vẫn thấy sự hối lối ở đó.

Cảm ơn các cậu, vì đã xin lỗi tớ, và tớ sẽ chấp nhận nhận lấy hậu quả này, dù tớ không hề làm ra chỉ vì những lời xin lỗi chân thành đó.
Mẹ tớ từng nói :"Đây là giây phút để nhìn nhận ra đâu là bạn bè thật sự của mình". Mẹ tớ đã đúng , tớ nhìn rõ bản chất từng người một, tớ không cô đơn như các bạn trên mạng nói, vẫn có 1 hội bạn chí cốt sẵn sàng đưa tớ đi net dù tớ tay phế chơi dở lòi, vẫn có vài cô bạn từ lúc bị tai nạn đến tận ngày hôm nay hỏi han tớ, mua quà ăn sáng cho tớ, có nhiều người bạn quan tâm tớ. Họ không máu lạnh, nhưng họ đứng giữa tớ và nhà trường, là người đứng giữa nên không thể lên tiếng
”.

Vết bỏng do nổ cồn ở phòng thực hành Hóa tại Trường THPT Phan Đình Phùng gây ra trên cổ D.A
Vết bỏng do nổ cồn ở phòng thực hành Hóa tại Trường THPT Phan Đình Phùng gây ra trên cổ D.A

Cũng theo chia sẻ của D.A, bên cạnh những người động viên em hàng ngày, vẫn có những bạn dù chưa nhìn thấy vết thương, chưa nhìn thấy lúc tớ cấp cứu giữa đêm hết lần này đến lần khác, và hơn nữa, không biết những nỗi đau về thể xác và tinh thần khi em đã trải qua nhưng họ vẫn lấy danh nghĩa bạn cùng lớp để cho rằng em nói điêu, nói dối. Em không nghĩ những người đó lạnh lùng nhưng tận sâu thẳm, đó không phải bạn em.

Công bằng trong tâm em đã đủ

Theo lời D.A, cô Hiệu trưởng nhà trường đã đến xin lỗi em. Em cũng bày tỏ ý kiến với cô hiệu trưởng rằng, em không muốn các bạn gây tai họa cho em phải bị đình chỉ học hay hạ hạnh kiểm.

Hôm nay tớ nhận được 1 tấm thiệp của cô giáo - cô giáo đầu tiên chủ động đến thăm tớ sau tai nạn. Nó thật sự có giá trị nhiều hơn cả tiền bạc của cải vật chất vì nó chạm tới trái tim của tớ bằng sự quan tâm chân thành.
Các cậu có thể đánh giá phán xét những người cậu biết bản chất, nhìn chung sự việc này xảy ra đến đây lỗi lớn nhất là do cách xử lý của người lớn nhưng bây giờ tớ cũng không nghĩ đến việc lỗi lầm thuộc về ai nữa rồi.
Như tớ nói, tớ đã kết thúc sự việc ở post trước, sau này dù họ có muốn đăng rằng tớ ăn vạ hay tớ cố tình làm to chuyện hay tớ nói dối thì tớ cũng đều không quan tâm nữa. Nếu thật sự tớ nói dối trong diễn đàn của nhà trường thì cô hiệu trưởng cũng đã không lên xin lỗi tớ như vậy mà là bắt tớ xuống xin lỗi
”, D.A viết.

Bàn thực hành Hóa- nơi xảy ra vụ nổ cồn
Bàn thực hành Hóa- nơi xảy ra vụ nổ cồn

Qua tâm thư, D.A cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Nhờ sự quan tâm của mọi người, dù sự công bằng không tìm đến với mình nhưng trong tim em đã cảm thấy đủ công bằng.

Chia sẻ về tình trạn sức khỏe hiện tại, D.A cho hay, về sức khoẻ, ngoài những chỗ đã bị hoại tử nên lâu lành thì hiện em đã ổn nhiều, đã đỡ đau hơn. Có lẽ do em may mắn gặp được thầy thuốc tốt. Bác sĩ khen những vết thương của em tốt hơn nhiều so với ban đầu bác sĩ nghĩ.

“Cuối cùng, tớ xin cảm ơn mọi người, tớ vẫn đọc những lời an ủi động viên mọi người gửi về. Những tấm lòng đó tớ, tham lam nhận hết ạ. Mong mọi người biết rằng, nhờ đông đảo sự quan tâm của mọi người, dù sự công bằng không tìm đến với tớ nhưng trong tim tớ đủ công-bằng rồi ạ”, D.A chia sẻ.

Mỹ Hà