Nữ sinh bị mất hết tiền cảm ơn sự chia sẻ của bạn đọc

(Dân trí)-Em Đỗ Thị Thu Vân (quê Tân Long, Quảng Trị)-nữ sinh bị mất hết tiền trước buổi thi đầu tiên vừa gọi điện tới BTV báo <i>Dân trí</i> bày tỏ lòng cảm ơn trước sự chia sẻ của độc giả. Em Vân cũng nhắn gửi tới độc giả là em đã vượt qua được khó khăn.

Chiều tối qua 4/7, ngay sau khi bài viết "Nữ sinh bị mất hết tiền trước buổi thi đầu tiên" được đăng trên báo điện tử Dân trí, đông đảo độc giả đã gửi lời bình luận bày tỏ sự thông cảm cũng như ý định muốn hỗ trợ tới em Vân.
 
"Thương quá! Mong Dân trí cho tôi biết địa chỉ của cô bé kia hay số điện thoại, mình muốn giúp cô bé” - lời nhắn của độc giả Nguyễn Tài Khánh Linh cũng là mong muốn của nhiều bạn đọc khác khi đọc bài viết trên.
 
“Báo Dân Trí có thể vui lòng cho mình xin địa chỉ liên lạc của cô bé thí sinh trên được không, mình muốn chia sẻ, động viên và đóng góp một chút kinh phí để cô bé có thể phần nào yên tâm và hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới.” - Người gửi: Nha Vu, email:  doremon.lsvina@gmail.com   
Nhiều độc giả muốn hỗ trợ nữ sinh nghèo bị mất tiền
Sáng nay 4/7, khi chuẩn bị đến trường thi môn đầu tiên, thí sinh Đỗ Thị Thu Vân (quê ở Tân Long, Quảng Trị, vào thi ở Huế) phát hoảng khi không thấy toàn bộ số tiền mang theo để chi trả trong cả kỳ thi đại học. Trong ảnh: Vân và mẹ tại Ký túc xá ĐH Ngoại ngữ, Huế.
 
“Tôi là người Quảng Trị, hi vọng tôi sẽ giúp được gì đó cho cô bé. Xin cho biết số điện thoại của cô bé. Cám ơn nhiều”. - Người gửi: Nguyễn Quang Thủ, email:  vituyen17colt@gmail.com 
 
“Bạn ấy đáng thương quá. Cố gắng lên bạn nhé, đừng bỏ cuộc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúc bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi này” - Người gửi: Hưng, email:  hjhj_cutj@yahoo.com 

“Vân thân mến! Chị xin chia buồn cùng em, em đừng buồn và hãy cố gắng lên nhé, số tiền đã mất coi như của đi thay người em à. Chị rất muốn chia sẻ khó khăn cùng em. Hãy cho chị số tài khoản của em tại ngân hàng để chị có thể chia sẻ khó khăn cùng em”. - Người gửi: Lê Thị Hồng Anh, email:  lehonganh_qng@yahoo.com 

“Cầu mong cho em tự tin làm bài đạt kết quả. Chia sẻ với em về sự khó khăn em đang gặp phải. Nhưng em nên nhớ rằng, những tấm lòng tốt luôn luôn theo dõi bước em. Chúc em thành công.” - Người gửi:  Miên Thảo, email:  cucnguyen1969@yahoo.com 

“Tội thân em.may mà ở đời vẫn còn có nhiều người có nhân đức :(.Chúc em may mắn trong kì thi này ^^” - Người gửi: Nguyễn Mạnh Quyết, email:  kiepgiangho_24@yahoo.com 

“Giá mà thí sinh này thi ở gần địa phương mình, mình sẽ tài trợ cho em thi hết cả 2 đợt. Số tiền thi 2 đợt chắc cũng không nhiều lắm, chỉ cần em thi đỗ là ok. Tiếc là cách xa quá” - Người gửi:  MrKhoa, email:  dangkhoa.love@yahoo.com 

Thu Minh (tổng hợp)