Nữ sinh chảy nước mắt khi nói về cô giáo lạnh lùng

(Dân trí) - Em Phan Song Toàn, học sinh Trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TPHCM) bật khóc trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM khi chia sẻ về một cô giáo bộ môn lên lớp chỉ viết bài, không dạy, không hề nói chuyện một lời nào...

Giọt nước mắt của cô học trò đã rơi trước các nhà lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM trong buổi gặp gỡ giữa học sinh với lãnh đạo thành phố diễn ra vào sáng nay 23/3.

Nữ sinh Phạm Song Toàn chảy nước mắt khi nói về cô giáo lạnh lùng khi lên lớp
Nữ sinh Phạm Song Toàn chảy nước mắt khi nói về cô giáo "lạnh lùng" khi lên lớp

Em Song Toàn kể, một giáo viên bộ môn của lớp khi lên lớp cô không nói gì với học sinh, cô không giao tiếp, cô không dạy, chỉ viết bài rồi kệ học sinh. Đã hơn một học kỳ trôi qua, học sinh trong lớp phải tự học bài, tự làm bài... không có giao tiếp nào cả. Nhiệm vụ của học sinh trong giờ của cô là chỉ viết bài và làm bài tập, giờ học rất nặng nề.

"Ba con cũng là giáo viên, con hiểu người thầy có rất nhiều nỗi lòng. Nhưng ở đây cô thể hiện khá quyền lực, học sinh đều sợ, bản thân con cũng rất sợ. Con và nhiều bạn học sinh khác chỉ mong dạy dỗ bình thường", nữ sinh nghẹn ngào bật khóc.

Ngừng lại một chút, khi bình tâm, Song Toàn cho biết thêm, giáo viên chủ nhiệm lớp biết sự việc này và có tìm cách giải quyết nhưng dường như cố gắng của cô không có kết quả.

Nữ sinh chảy nước mắt khi nói về cô giáo lạnh lùng - 2

Em Toàn cũng chia sẻ mong muốn, nhà trường sẽ quan tâm hơn đến việc dạy cách ứng xử, cách làm người, cách giao tiếp với giáo viên và mọi người xung quanh cho học sinh. Vì hiện nay các em rất kém về vấn đề này.

Tại buổi đối thoại, rất nhiều ý kiến học sinh cũng bày tỏ việc chương trình học ở nhà trường còn rất nặng, việc học thiếu ứng dụng thực tế, các em không có thời gian để tập thể thao, giải trí. Bên cạnh đó, độ tuổi học sinh tâm lý diễn biến rất phức tạp, chính bên các em cũng rất hoang mang, không hiểu rõ về sự phát triển của bản thân.

Em Hồ Trọng Nguyễn, Trung tâm GDTX Q.10 đặt câu hỏi, đã đến lúc cần đưa chương trình giáo dục giới tính vào chương trình khóa để học sinh hiểu biết về bản thân, có kiến thức về giới tính, sức khỏe.

Em Hoàng Hạnh Nhi, Bí thư Đoàn trường chỉ ra rằng các em phải học quá nhiều môn, nhiều kiến thức, trong khi thực hành không nhiều. Bên cạnh đó, em cũng đặt ra vấn đề về mối quan hệ giữa thầy trò hiện nay có tình trạng thầy đánh trò, rồi trò đánh lại thầy rất đáng lo ngại.

Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại với lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM
Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại với lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM

Đây là năm thứ 10 liên tiếp chương trình gặp gỡ lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM với học sinh được tổ chức. Chủ đề của năm nay là “Học sinh thành phố phát triển toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ" giữa lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM và một số ban ngành với 110 em học sinh tiêu biểu các trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố.

Trong buổi gặp gỡ, có trên 20 học sinh đã phát biểu, đặt ra các vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt trong môi trường học đường của các em. Ngoài ra các em cũng đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đó. Lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM cho biết ghi nhận tất cả các ý kiến của học sinh, qua đó những vấn đề nào có thể khắc phục sẽ chỉ đạo, góp ý các trường giải quyết ngay.

Hoài Nam