Mỹ:

Nữ sinh điều dưỡng giả vờ bị ung thư để lừa nhà trường

(Dân trí) - Một sinh viên điều dưỡng ở Trường cao đẳng cộng đồng Ivy Tech (bang Indiana, Mỹ) vừa bị buộc tội nói dối bạn bè và nhà trường về việc bị ung thư não giai đoạn cuối, nhờ đó đã được hưởng các ưu tiên trong đó có việc được tốt nghiệp sớm.

Khiếu nại dân sự cho biết trong năm 2008, cô Chanda Thie, 31 tuổi, nói với bạn bè và nhân viên tại Trường cao đẳng cộng đồng Ivy Tech rằng cô sắp chết vì bị glioblastoma (một dạng ung thư não gây chết người). Thậm chí Thie đã đến thăm giáo viên cũ để nói lời tạm biệt trước khi cô qua đời.
 
Chính vì lời nói dối của Thie mà nhà trường đã lập một học bổng cho sinh viên điều dưỡng mang tên cô. Đồng thời, cô cũng được tạo điều kiện để nhanh chóng hoàn thành văn bằng vì cô nói rằng mong muốn trước khi chết của cô là trở thành y tá.
 
Chanda Thie bị buộc tội giả mạo việc mắc bệnh ung thư. (Ảnh: Dailymail)
Chanda Thie bị buộc tội giả mạo việc mắc bệnh ung thư. (Ảnh: Dailymail)
 
Hiện văn phòng tổng chưởng lý bang Indiana đang xem xét các biện pháp kỷ luật đối với Chanda Thie. Các biện pháp trừng phạt kỷ luật có thể bao gồm đình chỉ, thu hồi hoặc quản chế.
 
Thie được thuê như một y tá tại đơn vị cấy ghép tủy xương thuộc trung tâm y tế Indiana University Health trong khi đang học lấy chứng chỉ y tá vào năm 2008. Đơn khiếu nại cho rằng Thie không thích hợp để hành nghề vì bị khuyết tật tâm thần và nghiện ma túy hoặc rượu.
 
Trong khi đó, phát ngôn viên Trường cao đẳng cộng đồng Ivy Tech, ông Jeffery Fanter, nhấn mạnh rằng Thie chưa bao giờ được nhà trường ưu đãi do tuyên bố của cô. Ông nói thêm rằng học bổng này được thành lập theo yêu cầu của một nhân viên, nhưng nó đã bị hoãn khi người ta phát hiện Thie đã nói dối về tình trạng của cô. Khoản tiền quyên góp để tạo học bổng mang tên Thie đã được trao cho quỹ học bổng khác.
 
Xuân Vũ
Tổng hợp