Quảng Ngãi:

Nữ sinh giỏi Hóa đỗ thủ khoa lớp 10 Trường Chuyên Lê Khiết

(Dân trí) - Với kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT chuyên Lê Khiết có 8 thủ khoa ở 8 lớp chuyên. Đáng chú ý, thủ khoa cao điểm nhất nhà trường với 45,65 điểm thuộc về em Lê Thị Phúc (lớp chuyên Hóa), được sinh ra trên đảo Lý Sơn.

Vượt qua 660 thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Lê Khiết, em Lê Thị Phúc đạt số điểm cao nhất trường, với tổng điểm 45,65. Trong đó môn Hóa học đạt 9,25 điểm; môn Toán đạt 9,75 điểm; môn tiếng Anh đạt 9,4 điểm và môn Ngữ văn đạt 8 điểm.
 
Kết quả của 7 thủ khoa còn lại, bao gồm em Nguyễn Ngô Ngọc Ngân (nguyên học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) với 45,5 điểm - thủ khoa lớp chuyên Lý; em Trần Nguyên Trung (nguyên học sinh trường THCS Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) đạt 44,5 điểm - thủ khoa lớp chuyên Toán; em Phạm Trần Thảo Vy (nguyên học sinh trường THCS Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) đạt 43,8 điểm - thủ khoa lớp chuyên Anh.

Em Tống Nhật Hiền (nguyên học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) đạt 43,55 điểm - thủ khoa lớp chuyên Sinh; em Tô Võ Minh Phượng (nguyên học sinh Trường THCS Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) đạt 41,8 điểm - thủ khoa lớp chuyên Văn; em Nguyễn Thanh Hằng (nguyên học sinh Trường THCS Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) đạt 37 điểm - thủ khoa lớp chuyên Sử và em Lê Trịnh Kiều Duyên (nguyên học sinh Trường THCS Đức Thắng, huyện Mộ Đức) là thủ khoa lớp chuyên Địa với 33,35 điểm.

Ngay từ đầu hẻm vào nơi cư ngụ của thủ khoa Lê Thị Phúc, ai nấy đều bàn tán về cô thủ khoa đến từ quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa, với thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi, chưa dừng lại ở đó, Phúc luôn chinh phục các giải học sinh giỏi môn Hóa ở cấp thành phố và cấp tỉnh.
Nữ sinh giỏi Hóa đỗ thủ khoa lớp 10 Trường Chuyên Lê Khiết

Thủ khoa Lê Thị Phúc say mê bên bàn học tập, mong nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ba mẹ và người nghèo ở quê mình.

Sinh ra ở đảo Lý Sơn, ngay từ lúc còn nhỏ, Phúc cùng cả gia đình rời đảo Lý Sơn vào TP Quảng Ngãi mưu sinh. Cư ngụ ở con hẻm nằm sát bến ga Quảng Ngãi, hàng ngày, ba Phúc hành nghề thợ tiện, còn mẹ buôn bán đặc sản Lý Sơn (hành, tỏi) ở chợ Thu Lộ gần nơi ở.

“Từ lúc lên cấp 2, em được tiếp xúc với môn Hóa học và em thấy thích môn học này. Ngoài những bài giảng trên lớp, em được thầy giáo dạy Hóa truyền cảm hứng, giúp em yêu môn Hóa hơn các môn khác và em lao vào nghiên cứu, tìm tòi các bài tập khó hơn. Có những bài tập, cả tháng trời em mới tìm ra lời giải”, em Lê Thị Phúc chia sẻ.

Gia đình Phúc có 5 chị em, với nghề nghiệp không ổn định, ba và mẹ Phúc mãi bôn ba kiếm tiền nuôi 5 con ăn học, không có thời gian chăm lo đến chuyện học hành của các con. Ngày lại qua ngày, 5 chị em Phúc cùng chăm lo và chỉ bảo cho nhau. Thương ba mẹ tảo tần, chị em Phúc quyết tâm học hành thật tốt để mong thoát nghèo, điều quan trọng hơn, không phụ lòng công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ và Phúc nuôi mơ ước trở thành bác sĩ.
Hàng ngày, Phúc phụ giúp mẹ lựa những củ tỏi, hành không đảm bảo chất lượng bỏ ra ngoài.

Hàng ngày, Phúc phụ giúp mẹ lựa những củ tỏi, hành không đảm bảo chất lượng bỏ ra ngoài.

“Tỉnh giấc, em đã thấy ba đi làm nghề từ sáng sớm rồi, đến tối ba về nhà, thấy ba uể ỏi, đâu lưng và ê ẩm cả thân. Nhìn ba như vậy, em thầm khóc thương ba quá. Vì các con thơ, ba mẹ có thể bị bệnh lúc nào không biết được. Chính vì đó, em quyết tâm trở thành bác sĩ để tự mình chữa bệnh cho ba mẹ, đỡ tốn kém hơn. Tuy cả gia đình ở trong căn nhà chật chội, nóng nực, luôn ồn ào khi có đoàn tàu chạy qua nhưng mỗi khi em ngồi vào bàn học, đặc biệt là môn Hóa học, em luôn hăng say ôn luyện bài vở và quên cả những khó khăn bên mình”, Phúc tâm sự.

Cô giáo Ngô Thị Thu Huệ - Giáo viên chủ nhiệm lớp của Phúc, cho biết: “Nói về em Phúc, có lẽ tôi không có từ nào diễn tả về tính cách, lối sống, thành tích học tập là từ “tuyệt vời”. Em không chỉ giỏi môn Hóa mà luôn đạt thành tích giỏi các môn học khác, kể cả môn Ngữ văn. Nếu được đào tạo và môi trường tốt, tôi tin em Phúc tiếp tục đạt nhiều thành tích hơn nữa”.

Hồng Long