Nữ sinh gốc Việt mất tích

(Dân trí) - Cô gái gốc Việt Phuong Le, 24 tuổi, đã biến mất sau khi tới một hiệu sách ở thành phố Fairfield, bang California, Mỹ tối hôm 25/4 vừa rồi. Phuong Le vừa học xong khóa học Y tá của Trường cao đẳng cộng đồng Solano, TP Fairfield.

Phuong Le là con út trong số 8 người con, cô sinh ở Việt Nam và đến Mỹ khoảng 10 năm trước.

Phuong Le được nhìn thấy lần cuối vào lúc 8:30 tối ngày chủ nhật (25/4) tại tiệm cafe trong hiệu sách Barnes & Noble Booksellers ở thành phố Fairfield.

Nữ sinh gốc Việt mất tích - 1
Phuong Le được nhìn thấy lần cuối vào ngày 25/4.

Sáng hôm sau 26/4, xe hơi của Phuong được tìm thấy ở bãi đỗ xe ngoài hiệu sách. Xe hơi của cô không khóa và cũng không thấy chìa khóa. Một số vật dụng cá nhân của Phuong, bao gồm điện thoại di động, ví và ba lô, vẫn ở trong xe.

Gia đình Phuong cho biết cô rời nhà (ở TP Suisun City, cũng ở bang California) vào khoảng 4 giờ chiều ngày 25/4.

Khi đêm đó Phuong không về nhà, anh trai cô đã đi tìm em gái và phát hiện thấy chiếc xe hơi của cô ở bãi đậu xe.

"Điều đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ của tôi là cô ấy bị bắt cóc" - Huong Le, 28 tuổi, anh trai Phuong Le nói. Huong Le cho biết anh rất lo lắng khi em gái không về nhà vào sáng hôm 26/4.

Người thân của Phuong Le cho biết vào ngày cô biến mất, cô có tranh cãi nhỏ với chị gái. Phuong đã khó chịu vì phải phát tờ rơi cho cửa hiệu làm tóc của chị gái. Phuong Le đã phàn nàn về việc này và nói rằng cô cần thời gian đi tìm công việc y tá. Tuy vậy, người thân của Phuong nghĩ rằng chuyện cãi cọ đó không liên quan gì đến việc cô biến mất.

"Đã có chuyện cực kỳ nghiêm trọng xảy ra. Bởi vì thông thường mỗi khi ra ngoài có việc, Phuong thường về khoảng 12 đêm là muộn nhất. Cô ấy không bao giờ qua đêm ở bên ngoài", Huong Le nói thêm.

Gia đình Phuong cho biết cô luôn đặt ưu tiên số 1 cho gia đình. Họ cũng khẳng định rằng không có điều gì khiến cô phải nghĩ đến ý định hủy hoại bản thân.

Huong Le cho biết em gái anh thường đến tiệm cafe của hiệu sách Barnes & Noble Booksellers để thư giãn sau một vụ cãi cọ hoặc để học bài cho đến khi tiệm đóng cửa. Huong Le cũng cho biết Phuong Le đang chịu căng thẳng bởi vì lo kiếm tiệc. Nhưng anh cũng khẳng định việc Phuong Le biến mất là việc không bình thường.
 
Nữ sinh gốc Việt mất tích - 2
Phuong Le mất tích trước khi tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 25.
 
Tháng 12 năm ngoái, Phuong Le tốt nghiệp khóa học Y tá của Trường cao đẳng cộng đồng Solano. Người thân của Phuong Le cho biết gần đây cô rất phấn khởi vì đã lấy được chứng chỉ y tá và đang chờ đợi sinh nhật lần thứ 25.

Bạn cùng lớp của Phuong Le cho biết cô rất căng thẳng về việc tìm việc làm.

Một người bạn của Phuong Le tên là Raina Lency kể: “Cô ấy nhắn tin cho tôi và trao đổi với tôi qua Facebook nói rằng hiện không có công việc nào trống”.

Những người thân quen nhận xét là Phuong Le có một điểm nổi bật là luôn nghĩ về nghề nghiệp của mình. Bạn bè Phuong nhận xét là trong hai năm học khóa y tá, Phuong tỏ ra khiêm tốn, chăm chỉ.

Tại một cuộc họp báo ở TP Fairfield hôm 29/4, cảnh sát trưởng Ed Dadisho cho biết các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra bất cứ người nào có thể muốn làm hại Phuong Le. Đồng thời, người thân và bạn bè cô cũng không biết bất cứ người bạn trai nào hay mối quan hệ lãng mạn nào có thể liên quan đến việc Phuong Le biến mất.

Các nhà điều tra đã phát thông báo tìm người Phuong Le như một người mất tích khắp nước Mỹ. Họ cũng đang phối hợp với cảnh sát TP Fairfield và FBI trong nỗ lực tìm kiếm Phuong Le.

Tối ngày 30/4, thay vì tổ chức sinh nhật cho Phuong Le, gia đình cô đã tổ chức lễ cầu nguyện cho cô. Buổi lễ diễn ra tại bãi cỏ sân trước của Trường đại học cộng đồng Solano với hàng trăm người tham dự.

Nữ sinh gốc Việt mất tích - 3
Bạn bè và bạn học của Phuong Le dự lễ cầu nguyện cho cô vào tối hôm 30/4.
 
Xuân Vũ
Tổng hợp