Nữ sinh Hàn Quốc bịa chuyện đỗ 2 trường Harvard và Stanford

(Dân trí) - Câu chuyện một nữ sinh trung học 18 tuổi người Hàn Quốc đỗ cả hai trường đại học danh giá Harvard và Stanford và được hai trường này đưa ra chương trình đào tạo đặc biệt hóa ra là chuyện bịa đặt. Cả hai trường này vừa xác nhận rằng không hề có chương trình hợp tác đào tạo đó.

Tuần trước, báo chí Hàn Quốc đưa tin hai trường đại học Harvard và Stanford đã hợp tác đưa ra chương trình độc đáo để tuyển "thần đồng toán học" Sara Kim, ngay sau đó hai trường đã phủ nhận thông tin này. 

Đầu tháng 6, Sara Kim - học sinh Trường Trung học Khoa học và Công nghệ Thomas Jefferson ở Virginia (Mỹ) tiết lộ với báo chí rằng cô đỗ cả hai trường đại học Harvard và Stanford. Nữ sinh 18 tuổi người Hàn Quốc nói rằng, hai trường này đã tạo ra một chương trình độc đáo dành cho cô. Theo đó, Kim sẽ học ở Stanford trong năm thứ nhất và thứ hai, và rồi học ở Harvard trong năm thứ ba và thứ tư. Sau đó, cô sẽ được chọn ngôi trường mình thích trong hai trường này để lấy bằng cử nhân.

Tuy nhiên, cả hai trường đại học Harvard và Stanford đều phủ nhận thông tin mà báo chí Hàn Quốc đưa ra là hai trường có chương trình hợp tác đào tạo đặc biệt dành cho “thần đồng toán học” Sara Kim.

Trong email gửi báo Chosun Ilbo, nhân viên quan hệ công chúng của Đại học Harvard nói rằng không hề có chương trình hợp tác chung giữa Harvard và Stanford như vậy. Nhân viên này cũng cho biết lá thư chấp nhận mà Kim đưa ra là giả mạo.

Trong khi đó, Lisa Lapin, nhân viên truyền thông của Đại học Stanford cũng phủ nhận rằng không hề có chương trình đào tạo chung giữa trường này và Harvard, và lá thư chấp nhận mà Kim đưa ra cũng không phải là thư do Stanford soạn ra. 

Nữ sinh Hàn Quốc bịa chuyện đỗ 2 trường Harvard và Stanford

Câu chuyện “kỳ tích” đỗ 2 trường Harvard và Stanford của Kim được lan truyền trên một tờ báo tiếng Hàn ở Mỹ vào đầu tháng này và sau đó câu chuyện tiếp tục được xuất hiện trên báo chí Hàn Quốc. Các báo đã không kiểm tra thông tin với hai trường trước khi đăng bài viết bởi vì các trường đại học Mỹ thông thường không công bố kết quả tuyển sinh với bên thứ ba.

Khi câu chuyện của Kim lan truyền trên báo chí Hàn Quốc, những học sinh và phụ huynh Hàn Quốc ở Trường Trung học Khoa học và Công nghệ Thomas Jefferson bắt đầu đặt câu hỏi nghi vấn.

Dư luận từ học sinh và phụ huynh cho rằng Kim bị chứng bệnh thích nói cường điệu. Họ nói rằng điều duy nhất là sự thật trong câu chuyện này đó là Kim đúng là học sinh Trường Trung học Khoa học và Công nghệ Thomas Jefferson!

Trường Trung học Khoa học và Công nghệ Thomas Jefferson được xếp vào danh sách các trường trung học hàng đầu nước Mỹ, trung bình mỗi năm có hơn 100 học sinh tốt nghiệp trường này được chấp nhận vào học các trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Khi có những lời cáo buộc rằng có sự giả mạo về thư chấp nhận của hai trường Harvard và Stanford, bố Sara Kim (giám đốc quản lý của công ty phát triển game online Nexon Korea) thoạt đầu phủ nhận và nói sẽ mời luật sư làm việc, nhưng sau đó ông đã xin lỗi công chúng. Trong thư xin lỗi, ông có ngụ ý rằng con gái ông đã giả mạo thư chấp nhận của hai trường này do áp lực phải đỗ các trường đại học danh tiếng.

Trong thông báo cáo chí đưa ra cuối tuần này, bố của Kim xin lỗi vì đã “khuấy đảo” cộng đồng với câu chuyện bịa đặt. “Tôi chịu trách nhiệm về những sai sót này và xin lỗi vì đã không để ý chăm sóc tốt con gái của mình”. Ông hứa sẽ quan tâm con nhiều hơn bởi vì cô bé bị căng thẳng cực độ do áp lực học hành. Ông cũng thừa nhận là không hề biết rằng câu chuyện Kim đỗ 2 trường danh tiếng là chuyện bịa đặt.

Hiện trên mạng Internet tràn ngập những lời bình luận chỉ trích hành vi của Sara Kim và cũng có những ý kiến thông cảm với nữ sinh tuổi mới lớn này khi phải chịu áp lực khủng khiếp của nền văn hóa quá chú trọng đến bằng cấp.

Một ý kiến bình luận viết: "Tôi là một phụ huynh cực kỳ đòi hỏi thành tích học tập cao ở con mình, nhưng bây giờ tôi lo lắng rằng có thể tôi đang hủy hoại con”.

Xuân Vũ
Theo Chosun/Korea Times