Đắk Lắk:

Nữ sinh lớp 9 giành giải Nhất cuộc thi vẽ tranh phòng chống ma túy

(Dân trí) -Học giỏi và có năng khiếu hội họa, với bức tranh “Hãy chung tay góp sức đưa mọi người thoát khỏi ma túy, hướng về tương lai”, em Nguyễn Thị Tuyết Nhung vừa giành giải Nhất cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền phòng chống ma túy học đường do Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Nữ sinh lớp 9 giành giải Nhất cuộc thi vẽ tranh phòng chống ma túy
Không chỉ có năng khiếu hội họa, Nguyễn Thị Tuyết Nhung còn là HS giỏi trong nhiều năm liền của Trường THCS Hòa Đông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Nguyễn Thị Tuyết Nhung hiện là HS lớp 9A2, Trường THCS Hòa Đông, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Tuyết Nhung là chị lớn trong gia đình có hai chị em. Hai chị em Nhung đều học giỏi, đặc biệt có năng khiếu hội họa. Cũng chính vì vậy mà ở trường, Nhung được thầy cô giáo dạy Mỹ thuật quan tâm, bồi dưỡng. Trước đó, vào năm lớp 4, Nhung tham gia thi vẽ chân dung về thầy cô giáo nhân ngày 20/11 và giành giải Nhất.

Được biết, để hoàn thành bức tranh có chủ đề “Hãy chung tay góp sức đưa mọi người thoát khỏi ma túy, hướng về tương lai”, Nhung đã vẽ liên tục trong 7 ngày trước khi nộp cho BTC. “Đêm cuối cùng trước khi nộp tác phẩm cho BTC em đã thức trắng đêm, vì quỹ thời gian còn dành cho việc học bài nên công việc vẽ tranh thường là sau 9 giờ tối. Vì thế tác phẩm em tham dự có đôi chỗ em chưa bằng lòng, nhất là các vùng tối sáng, gam màu. Sau đó được các thầy cô dạy Mỹ thuật ở trường tư vấn thêm về màu sắc, bố cục bức tranh”.

Kết quả là, tác phẩm của Nhung đã vượt qua 156 tác phẩm dự thi khác của 11 phòng GD-ĐT trên toàn tỉnh Đắk Lắk và đoạt giải Nhất.

Khi được hỏi về ý tưởng bức tranh, Nhung cho hay: “Em thấy người nghiện hút đi từng bước để rồi rơi vào ngõ cụt, khi người đó ở giai đoạn bắt đầu nhưng không có sự giúp đỡ để thoát ra khỏi con đường đen tối giống như việc họ từng bước đi vào bậc thang chết. Xuất phát từ cơ sở đó em đưa hình ảnh từng bậc thang vào bức tranh, dẫn dần người nghiện xuống vực thẳm đen tối, chết chóc”. Qua bức tranh, Nhung gửi gắm tâm sự: “Các bạn HS đừng vì những thế lực xấu rủ rê hay bất kỳ lý do gì để rồi đi theo con đường nghiện ngập. Nó chấm dứt tương lai tươi sáng của bạn và dẫn bạn vào ngõ cụt cuộc sống. Hãy cố gắng học tập để có tương lai tươi đẹp hơn”. 

Nữ sinh lớp 9 giành giải Nhất cuộc thi vẽ tranh phòng chống ma túy
Tác phẩm dự thi: “Hãy chung tay góp sức đưa mọi người thoát khỏi ma túy, hướng về tương lai” của Tuyết Nhung.

Không chỉ có năng khiếu hội họa, Nhung còn là một trong những HS giỏi của Trường THCS Hòa Đông. 4 năm qua theo học tại trường này, Nhung đều đạt HS giỏi. Học kỳ I vừa qua, em đạt điểm tổng kết 8,7; trong đó một số môn có nổi trội như: Vật lý 9,6; Anh văn 9,2; Văn học 8,4.

Thầy Nguyễn Văn Trà, phó hiệu trưởng Trường THCS Hòa Đông, nhận xét: “Không chỉ có năng khiếu hội họa, em Nguyễn Thị Tuyết Nhung một trong những HS giỏi toàn năng của trường. Ngoài học tập em nhiệt tình trong các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa…”.

Chia sẻ ước mơ tương lai, Nhung cho biết: “Trước mắt em tập trung cho việc học để có kết quả tốt trong kỳ thi học kỳ II sắp tới. Bản thân có năng khiếu hội họa nên sau này sẽ xác định thi vào những ngành có liên quan đến hội họa, có thể em sẽ thi vào ngành Kiến trúc của một trường ĐH ở TPHCM”. Nhung cũng cho biết thêm, trong các thể loại tranh, em vẽ tốt nhất thể loại tranh đề tài và tranh phong cảnh.

Viết Hảo