Nữ sinh viên Pháp mong làm… dâu Việt Nam

(Dân trí) - Từ chỗ chỉ biết Việt Nam qua những thông tin trên Internet nhưng sau khi tới thăm đất nước nhỏ bé xinh đẹp này, cô sinh viên Laetitia Siounette đã đem lòng cảm mến và tìm được tình yêu của đời mình nơi dải đất hình chữ S…

Laetitia Siounette, 21 tuổi, sinh viên năm 2 ngành Địa chất - Môi trường của trường Đại học La Rochelle, một cô gái 100% Pháp. Gia đình của Laetitia cũng chưa có ai từng tới Việt Nam và biết nhiều về quốc gia bé nhỏ ở Đông Nam Á cả.

 

Nữ sinh viên Pháp mong làm… dâu Việt Nam
Laetitia có một tình yêu đặc biệt với Việt Nam



Laetitia kể với tôi rằng khi cô 18 tuổi, bố mẹ cô muốn thưởng cho Laetitia muốn chuyến đi xa như một món quà sinh nhật ý nghĩa . Laetitia đã từng được đến Đức, Áo hay nước Anh, vì thế lần này cô ấy muốn có một chuyến đi xa vượt đại dương theo đúng nghĩa. Đúng lúc đó, một bạn học của cô là người Việt Nam ngỏ ý mời Laetitia đến thăm nước mình.

 

Thấy lời đề nghị thú vị, Laetitita đã tìm thông tin về Việt Nam qua Internet và cô cảm thấy ở đất nước nhỏ bé xa xôi kia có điều gì đó vô cùng hấp dẫn cô. Một nền văn hóa phương Đông bí ẩn và khác biệt, những bãi biển xinh đẹp đầy nắng, những món ăn lạ lẫm,… tất cả những điều đó đã gợi lên trí tò mò của cô gái 18 tuổi. Vậy là cùng với bạn bè của mình, Laetitia đã khoác ba lô lên đường, trải qua 12h trên máy bay với sự háo hức khám phá Việt Nam. Đó là mùa hè 2010.

 

Nữ sinh viên Pháp mong làm… dâu Việt Nam
Laetitia (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm bạn trong chuyến tham quan Hạ Long



Có vô vàn những điều ngạc nhiên nơi cô gái Pháp và bạn bè của mình khi lần đầu tiên bước ra khỏi sân bay Nội Bài: cảnh mọi người đang xì xụp bưng tô phở nghi ngút ăn trên vỉa hè, dây điện chằng chịt và đặc biệt là giao thông. Cô ấy còn trêu tôi rằng việc sang đường ở Hà Nội và Sài Gòn là điều không thể dù có đèn đỏ và giải phân cách. Vỉa hè thì nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng bận rộn. Và đây là lần đầu tiên mà Laetitia cùng bạn cô (trừ cô bạn người Việt) nhìn thấy nhiều xe máy như thế.

 

Tuy có nhiều điều ngạc nhiên như thế, nhưng Laetitia và các bạn của mình đã có một sự cảm mến với dải đất hình chữ S. Cô kể với tôi bằng một ánh mắt nồng nhiệt và giọng tươi vui rằng con người Việt Nam thật thân thiện và dễ mến. Một sự “thân thiện đáng kinh ngạc” vì nụ cười của mọi người luôn tươi rói.

 

Và cô còn ngạc nhiên hơn khi đi thăm quan Hà Nội, cô gặp những bà cụ bán hàng rong, cô thắc mắc không hiểu vì sao răng của nhiều cụ lại đen thế! Với Laetitia, Hà Nội rất đẹp, và ẩm thực thì rất tuyệt vời.

 

Nữ sinh viên Pháp mong làm… dâu Việt Nam
Cô sinh viên Pháp rất "mê" chiếc áo dài Việt Nam



Kết thúc chuyến đi thứ nhất đầy những kỷ niệm đẹp đó, Laetitia đã cảm mến Việt Nam cùng lời nhắn nhủ sẽ trở lại vào mùa hè năm sau. Và lần trở lại sau đó càng trở nên mãnh liệt hơn khi Laetitia tìm thấy tình yêu của mình ở Việt Nam. Cô muốn quay trở lại mảnh đất này để gặp anh lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng nói chuyện trên mạng. Tình yêu đã vượt khỏi biên giới của nó, đã khiến cho một cô gái trẻ coi Việt Nam như đất nước thứ 2 của mình. Đó là mùa hè 2011.

 

Thực tế, chuyện tình “vượt biên giới” của Laetitia gặp không ít khó khăn. Bố mẹ cô phản đối khi biết chuyện tình yêu ngoài biên giới kia rồi rào cản văn hóa, ngôn ngữ và nhất là khoảng cách địa lý, nỗi nhớ thương nhưng bất chấp tất cả cô luôn mang trong mình một ước muốn được trở thành “cô dâu Việt”! Cô còn hạnh phúc chia sẻ với tôi là giờ bố mẹ cô rất quý anh và thỉnh thoảng có nói chuyện với anh qua skype. Còn về phần gia đình anh, họ cũng coi cô như con. Biết cô không nói được tiếng Việt, anh không bao giờ để cô một mình.

 

Còn bạn bè anh cũng vậy, rất quý mến Laetitia và thường trò chuyện với cô để chia sẻ nền văn hóa, cũng như giúp Laetitia hòa nhập hơn với cuộc sống phương Đông khác biệt. Và cũng chính vì lẽ đó, tình yêu của cô dành cho anh, dành cho Việt Nam mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô quyết tâm học tiếng việt để có thể nói chuyện với gia đình anh, nhất là mẹ anh. Cô còn muốn học nấu những món Việt và tập tục văn hóa Việt để trở thành một cô gái việt thực thụ

  

Giờ đây, Laetitia đang đếm từng ngày để được quay trở lại Việt Nam, để gặp người cô yêu sau một thời gian dài xa cách…

 

Phương Tú (DHS tại La Rochelle, Pháp)
Ảnh: NV cung cấp