Đắk Lắk:

Nữ thủ khoa khối C mơ ước trở thành giảng viên đại học

(Dân trí) - Tin em Nguyễn Thị Như Nguyện (lớp 12K3, Trường THPT Phan Chu Trinh, huyện Ea H'Leo, Đắk Lắk) đậu thủ khoa ĐH Mở TPHCM với tổng 26,5 điểm khối C khiến cho gia đình, bạn bè và nhà trường nơi em theo học vô cùng tự hào về cô học trò nhỏ bé, đầy nghị lực.

Điểm số 3 môn của cô thủ khoa thi khối C ngành Kinh tế Luật là Địa 9,25; Sử 9,5 và Văn 7,75 điểm. 

Như Nguyện cho biết khi nhận được tin đỗ thủ khoa, em gần như không tin đó là sự thật, cứ hỏi đi hỏi lại bạn bè mình xem đó đúng không, rồi vỡ òa hạnh phúc.

Cô thủ khoa xinh xắn, học giỏi. (Ảnh: NVCC)
Cô thủ khoa xinh xắn, học giỏi. (Ảnh: NVCC)

Được biết ngay từ khi vào học lớp 6, Nguyện đã chủ động xin bố mẹ cho ở cùng chị gái khi chị đi lấy chồng, để tiện chăm sóc, giúp đỡ chị. Chị gái Nguyện bị bại liệt lúc 1 tuổi nên không đi lại được phải ngồi xe lăn, sinh hoạt rất vất vả.

“Em thương chị gái lắm nên em muốn được giúp chị những công việc trong đời sống hàng ngày, để chị bớt khó khăn khi không đi lại được” - Nguyện chia sẻ.

Vậy là cứ mỗi buổi sáng Nguyện đều dậy từ sớm, đi chợ cơm nước, giặt giũ quần áo, cho đứa cháu ăn uống dùm chị gái, rồi mới cắp sách tới trường.

“Nguyện cũng vì tôi mà vất vả nhiều, suốt ngày quần quật giúp chị công việc mà chẳng bao giờ than vãn gì, năm cuối cấp biết em gái học nhiều tôi nói em làm phụ chị ít thôi để tập trumg mà học, nhưng Nguyệt vẫn cứ hoàn thành công việc cho chị mới ngồi vào bàn học, được cái nó chăm học nên tôi thấy vui lắm” , chị Nguyễn Thị Chinh (chị gái Nguyện) tâm sự.

Do nhà bố mẹ cũng cách nhà chị gái không xa, nên cứ khoảng 2, 3 ngày là Nguyện lại về thăm nhà một lần. Cô Phạm Thị Trọng - mẹ Nguyện cho biết nhà có 5 người con, Nguyện là con út nhưng cứ hôm nào ở nhà chị về, thấy bố mẹ đi rẫy cà phê là cũng tranh thủ đi theo phụ.

“Nhà tôi làm nông nên con bé cũng chịu thương chịu khó lắm, lần nào về cũng cứ bảo có gì để con phụ cho, có hôm tự mình phơi cả sân cà phê lớn thấy thương cháu lắm, nó vừa hiền vừa ngoan, học hành thì chưa bao giờ để bố mẹ thấy thất vọng”, cô Trọng  xúc động.

Trong kì thi vừa qua, Nguyện chỉ đăng ký thi duy nhất khối C, em làm hồ sơ 2 trường là ĐH Luật TPHCM và ĐH Mở TPHCM, cuối cùng em quyết định thi trường ĐH Mở ngành Kinh tế Luật.

Nguyện yêu thích môn Lịch sử từ nhỏ, nên khi vào lớp 10 em đã xác định bản thân sẽ thi khối C. Chia sẻ về phương pháp học tập và quá trình ôn thi của bản thân, Nguyện cho biết em học ở trường là chính, ngoài ra trường em còn tổ chức ôn thi, nên em đăng ký để được thầy cô chỉ dạy kỹ năng làm bài.

Kết quả là thi đại học Nguyện được 9,5 điểm môn Sử - số điểm cao nhất trong 3 môn thi khối C.

“Em thường nắm chắc kiến thức cơ bản trong mỗi bài học được thầy cô dạy, sau đó em lập sơ đồ tư duy, thuộc những cột mốc quan trọng, rồi ôn luyện theo chủ đề, liên hệ  quá khứ với thực tiễn hiện tại nên em thấy rất hứng thú khi học môn Sử, em ít khi học thuộc lòng tất cả mà học thuộc những gì trọng tâm mà thôi”, Nguyện chia sẻ thêm.

Như Nguyện đặc biệt yêu thích môn Sử. (Ảnh:NVCC)
Như Nguyện đặc biệt yêu thích môn Sử. (Ảnh:NVCC)

Ngoài việc học giỏi, Nguyện còn là cô lớp trưởng năng động được thầy cô, bạn bè yêu quý. Cô Vũ Ngọc Tú - giáo viên chủ nhiệm của Nguyện tự hào cho biết: “Nguyện là cô bé lớp trưởng rất ngoan, năng nỗ trong các hoạt động của trường, lớp. Em học đều các môn và có năng khiếu về các môn xã hội, em rất chăm chỉ trong học tập, đề thi đại học năm nay nằm trong khả năng của em, nên em rất xứng đáng đậu thủ khoa. Tôi thấy vui và tự hào vì những thành tích mà Nguyện đã đạt được và chúc cho con đường sắp tới của em sẽ thành công nhiều hơn nữa”.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là em phải lên thành phố nhập học nhưng Nguyện còn rất nhiều điều trăn trở, em lo sau này mình đi học xa, chị gái sẽ vất vả hơn khi không có mình phụ giúp. Rồi nố mẹ lại thêm gánh nặng khi phải lo cho em đi học xa nhà.

“Em sắp nhập học nên trong đầu lúc nào cũng nhiều suy nghĩ, thấy thương chị gái,  thương bố mẹ lắm, giờ chỉ biết tự hứa với bản thân thật cố gắng để  thực hiện được ước mơ trở thành giảng viên đại học, em nghĩ đó sẽ là món quà để em gửi tặng đến những người thân yêu nhất của em. Qua đây em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất gửi đến quý thầy cô giáo Trường THPT Phan Chu Trinh và tất cả các bạn bè của em đã giúp đỡ em nhiều để em có được kết quả cao như ngày hôm nay”, Nguyện xúc động chia sẻ.

Được biết, Trường ĐH Mở TPHCM sẽ miễn học phí năm đầu tiên cho thủ khoa của trường năm nay. Nếu tân thủ khoa giữ vững thành tích học tập giỏi, rèn luyện tốt trong các năm kế tiếp, trường sẽ tiếp tục miễn học phí, đồng thời cấp thêm học bổng khuyến khích học tập.

Trương Nguyễn